02:45 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 7502

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43053

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23052086

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NGHĨ GÌ VỀ ĐẤNG CHRIST?

Thứ ba - 26/07/2016 20:57
NGHĨ GÌ VỀ ĐẤNG CHRIST?

NGHĨ GÌ VỀ ĐẤNG CHRIST?

“Về Đấng Christ, các ngươi sẽ nghĩ thề nào? Ma-thi-ơ 22:42

 
NGHĨ GÌ VỀ ĐẤNG CHRIST?


               “Về Đấng Christ, các ngươi sẽ nghĩ thề nào? Ma-thi-ơ 22:42

               Bảng trắc nghiệm quan trọng hơn hết để biết sức khỏe của linh hồn hạn là “Về Đấng Christ, ngươi nghĩ thế nào?” đối với bạn. Ngài có “xinh đẹp hơn tất cả các con cái loài người” chăng?

               Có “đẹp nhất trong muôn người”; có phải là người mà “toàn thể cách đáng yêu đương” chăng? Bất cứ lúc nào Đấng Christ được đánh giá như vậy, mọi khả năng của con người thuộc linh cũng tự nhiên hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Tôi sẽ dùng các phong vũ biểu sau đây để thẩm định lòng tin kính của bạn: Đấng Christ đang đứng cao hay thấp trong đời sống bạn? Nếu bạn chỉ suy nghĩ rất ít đến Ngài, nếu bạn bằng lòng sống thiếu sự hiện diện Ngài, nếu bạn chỉ lo lắng thật ít đến vinh dự Ngài, nếu bạn không quan tâm gì cả đến các luật lệ Ngài, thì tôi biết là bạn đang mắc bịnh. Nguyện Đức Chúa Trời giúp bạn để chứng bịnh ấy không đến nỗi chết.

               Nhưng nếu ý nghĩ đứng đầu của tâm linh bạn là: Làm sao tôi có thể tôn vinh Chúa Giê-xu? Nếu sự khao khát hàng ngày của linh hồn bạn là “Ước gì tôi biết phải tìm ởđâu để gặp được Ngài”, thì tôi có thể quả quyết với bạn rằng, dầu bạn có hằng ngàn khuyết điểm, dầu bạn không biết rõ ràng mình có phải là con cái Đức Chúa Trời không? Chắc chắn bạn vẫn được an toàn, vì bạn đã đánh giá Chúa Giê-xu rất cao.

               Tôi không quan tâm gì đến bộ y phục rách rưới của bạn mà chỉ muốn bạn cho biết bạn nghĩ sao về bộ y phục đế vương của Ngài? Tôi không lo lắng gì cả cho các vết thương của bạn, xem nó có chảy máu ra như suối không, nhưng tôi chỉ muốn biết bạn nghĩ gì về các vết thương của Ngài? Chúng có giống như những viên kim cương lóng lánh đối với con mắt thẩm định giá trị của bạn chăng? Tôi không kính trọng bạn ít hơn, cho dù bạn có nằm trong đống phân và chỉ có những con chó đến liềm ghẻ cho bạn như La-xa-rơ.

               Tôi không xét bạn căn cứ vào sự nghèo khổ của bạn. Tôi chỉ muốn biết: Bạn nghĩ sao về nhà Vua trong vẻ đẹp của Ngài? Ngài có một ngôi vinh hiển cao trong lòng bạn chăng? Bạn có tôn cao Ngài trong phạm vi bạn có thể làm được chăng? Bạn có sẵn lòng chịu chết để chỉ góp thêm được một tiếng kèn trong điệp khúc tán dương Ngài chăng? Nếu có, thì thật là điều hay cho bạn. Dầu bạn có nghĩ sao về chính bạn đi nữa, nếubạn xem Đấng Christ là cao trọng cho mình, thì chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ được ở với Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn