12:17 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88


Hôm nayHôm nay : 16814

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265388

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994795

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chức Tế Lễ Toàn Hảo

Thứ sáu - 14/04/2023 21:01
Chức Tế Lễ Toàn Hảo

Chức Tế Lễ Toàn Hảo

“…cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, không theo ban A-rôn?” (câu 11b).

Chức Tế Lễ Toàn Hảo 

Hê-bơ-rơ 7:11-22

         “…cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, không theo ban A-rôn?” (câu 11b).

         Câu hỏi suy ngẫm: Chức tế lễ Lê-vi có vai trò thế nào? Vì sao chức tế lễ đó không toàn hảo? Đức Chúa Trời đã làm gì để giải quyết vấn đề này? Đâu là phương cách toàn hảo để chúng ta đi theo?

         Khi dựng nên vũ trụ vạn vật, Đức Chúa Trời thấy mọi việc đều tốt đẹp, nghĩa là sự tạo dựng của Chúa vốn toàn hảo. Nhưng kể từ khi tội lỗi xen vào, không còn điều gì ở thế gian là toàn hảo cả. Luật pháp được ban cho dân Y-sơ-ra-ên để họ biết ý muốn Chúa, đồng thời cũng biết con người đã thiếu sót như thế nào so với sự toàn hảo của Đức Chúa Trời. Nền tảng căn bản của luật pháp dựa trên chức tế lễ Lê-vi, tức là phương cách để đưa con người tội lỗi đến với Đức Chúa Trời thánh khiết qua hệ thống tế lễ. Nhưng rõ ràng chức tế lễ Lê-vi theo luật pháp không thể giúp con người trở nên toàn hảo (câu 11), “luật pháp không làm trọn chi hết” (câu 19). Như Sứ đồ Phao-lô đã giải thích, dù luật pháp là thánh thiện, tốt đẹp, nhưng chỉ giúp con người nhận biết tội lỗi chứ không giải quyết được nó (Rô-ma 7:7).

         Trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích rằng Đức Chúa Trời có phương cách giải quyết qua một chức tế lễ khác không dựa trên căn bản luật pháp. Ngay từ đầu, thậm chí trước khi có luật pháp thì đã có chức tế lễ của Mên-chi-xê-đéc. Trong câu 17, trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng trích dẫn Thi Thiên 110:4 về việc Đức Chúa Trời sẽ lập một chức tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Đức Chúa Giê-xu đảm nhận chức vụ tế lễ đó, một chức vụ không chỉ tốt hơn so với chức tế lễ Lê-vi mà còn là chức tế lễ toàn hảo. Nghĩa là qua phương cách Ngài thực hiện, mọi thứ được trở nên toàn hảo, vì chính Ngài đứng ra bảo lãnh (câu 22).

         Người Do Thái vốn tự hào mình có luật pháp, có hệ thống tế lễ. Không thể phủ nhận rằng đó đều là những điều tốt và đem lại nhiều phước hạnh cho dân chúng. Nhưng phương cách đó không thể khiến họ trở nên toàn hảo, được sự cứu rỗi. Một số người khi được giới thiệu về Chúa Giê-xu đã thẳng thừng từ chối vì nghĩ rằng phương cách sống của tôi là tốt rồi, tin Chúa để làm gì? Thực tế thì “có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12). Có thể ở trong niềm tin cũ vẫn có những điều tốt, đem lại ích lợi cho chúng ta, nhưng vấn đề cốt lõi là niềm tin đó không cứu được ai. Chỉ duy nhất phương cách của Chúa Giê-xu khiến chúng ta trở nên toàn hảo, nhận được sự sống đời đời. Phương cách đó chính là “nhờ ân điển, bởi đức tin” vào những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá.

         Bạn có đang “nhờ ân điển, bởi đức tin” mà sống với Chúa mỗi ngày không?

         Cảm ơn Chúa vì khi con đang vô phương cứu chữa trong tội lỗi mình, Chúa Giê-xu đã yêu thương và ban phương cách toàn hảo để con có thể được cứu bởi đức tin nơi những gì Ngài đã làm. Xin giúp con bước đi bởi đức tin mỗi ngày và đoạn tuyệt với con đường cũ của mình.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn