04:49 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 12138

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260712

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990119

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Để Luôn Có Quyết Định Đúng

Thứ sáu - 21/04/2023 21:46
Để Luôn Có Quyết Định Đúng

Để Luôn Có Quyết Định Đúng

“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8).

Để Luôn Có Quyết Định Đúng 

Giê-rê-mi 41:16 – 42:3

        “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8).

        Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Giô-ha-nan dẫn đoàn dân vừa được giải cứu đi qua Ai Cập? Ông đến với Tiên tri Giê-rê-mi với mục đích gì? Làm thế nào để chúng ta luôn có quyết định đúng?

        Sau khi “…chiếm lấy đội binh mới vừa giải cứu khỏi tay Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, khi Ích-ma-ên kéo đi từ Mích-ba sau lúc giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam” (câu 16), đoàn người dưới sự lãnh đạo của ông Giô-ha-nan quyết định sang Ai Cập thay vì trở về Mích-ba. Vì sao thế? Vì họ lo sợ người Canh-đê sẽ nổi giận khi nghe tin Tổng trấn Giê-đa-lia, là người họ bổ nhiệm, đã bị ông Ích-ma-ên sát hại. Đoàn người khởi sự đi và dừng tại trạm Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường đi đến Ai Cập. Bấy giờ cả đoàn người từ tướng đến dân, từ già đến trẻ đã tìm đến Tiên tri Giê-rê-mi, với lời thỉnh cầu nhà tiên tri hãy cầu xin với Đức Giê-hô-va rằng, “Xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm!” (câu 3).

        Chúa cho Tiên tri Giê-rê-mi thấy rõ sự giả dối trong ông Giô-ha-nan và đoàn dân (Giê-rê-mi 42:20). Dù lúc ấy dân Y-sơ-ra-ên đã nhận biết thực trạng của mình “chúng tôi trước vốn đông người, nay còn lại rất ít” (câu 2), và họ biết rằng chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể chỉ cho họ con đường phải theo và mọi sự phải làm (câu 3). Tuy nhiên chính họ đã quyết định không trở về Mích-ba, không ở lại trong nước để chịu sự cai trị của người Canh-đê mà chạy sang Ai Cập. Có thể nói ông Giô-ha-nan đã có quyết định đúng đắn trong việc lãnh đạo đoàn quân giải cứu những người phu tù bị ông Ích-ma-ên bắt đi, nhưng ông lại có quyết định sai lầm trong việc dẫn đoàn người sang Ai Cập thay vì trở lại Mích-ba theo như điều Đức Giê-hô-va đã truyền và như Tổng trấn Giê-đa-lia khi vừa giữ chức vụ đã khích lệ dân chúng. Ông Giô-ha-nan làm theo ý mình cho là phải, nhưng ông cũng muốn Chúa phải ủng hộ cho quyết định của ông!

        Từ khi phạm tội, con người đã “thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) nên chúng ta không thể nào có quyết định đúng trong cuộc sống. Trong thực tế, rất nhiều lần chúng ta giống như ông Giô-ha-nan, cũng cầu xin Chúa hướng dẫn nhưng lại muốn Chúa ủng hộ kế hoạch mình đã vạch sẵn! Tự quyết định phương thức làm ăn, kinh doanh; tự chọn người yêu theo ý mình… rồi sau đó mới cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những gì mình đã quyết định! Chúa không phải là “cây đèn thần” cho chúng ta sai khiến. Để có quyết định đúng và bước đi trong đường ngay lẽ phải, chỉ có một cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không hiểu hết con đường Chúa dẫn chúng ta đi, nhưng hãy luôn vững tin Đấng Toàn năng, Khôn ngoan luôn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài.

        Bạn có sẵn lòng vâng phục theo sự hướng dẫn của Chúa không?

        Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn năng, Khôn ngoan! Xin cho con thấy con bất toàn, quyết định của con thiếu sáng suốt để con hết lòng cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và sẵn lòng vâng phục ý Chúa với lòng tin cậy hoàn toàn.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn