08:27 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1604

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3745

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012778

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

ĐỪNG GIỐNG U-RI!

Thứ năm - 06/04/2017 21:08
ĐỪNG GIỐNG U-RI!

ĐỪNG GIỐNG U-RI!

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:20 Lại còn có một người nữa đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri: Ấy là Uri con trai Sê-ma-gia, ở Ki-ri-at Giê-a-rim. Người cũng nói tiên tri nghịch cùng thành và đất này y theo mọi lời của Giê-rê-mi.
 
ĐỪNG GIỐNG U-RI!

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:20

                 Lại còn có một người nữa đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri: Ấy là Uri con trai Sê-ma-gia, ở Ki-ri-at Giê-a-rim. Người cũng nói tiên tri nghịch cùng thành và đất này y theo mọi lời của Giê-rê-mi.

                 Giê-rê-mi không cô đơn trong nhận biết của ông về Đức Chúa Trời và thế giới. Giê-rê-mi không phải là tiếng nói cô độc duy nhất khi ông rao giảng một sứ điệp không ai ưa thích. Cũng còn có những người khác trung thành với Chúa, một trong số họ là Uri.

                 Đây không phải là Uri chồng bà Bát-sê-ba trong thời vua Đa-vít. Nhưng đây là Uri đã sống (và đã chết) trong thời vua Giê-hô-gia-kim. Có lẽ ông cũng có một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời giống như Giê-rê-mi. Thông thường, người ta sẽ không liều mình rao giảng một sứ điệp nguy hiểm nếu họ không được kêu gọi rõ ràng!

                 Vua Giê-hô-gia-kim muốn giết Uri vì ông không thích lời rao giảng của vị tiên tri này. Uri đã trốn ra khỏi nước, nhưng lính của vua đuổi theo ông. Họ đem Ông trở về rồi vua sai người dùng gươm giết ông (26:21-23).

                 Vua Giê-hô-gia-kim là người ngu dại! Ông đã tin tưởng quá đáng vào quyền lực chính trị của mình. Ông tưởng có thể làm cho những lời tiên tri phải nín lặng bằng cách đâm vị tiên tri. Nhưng lời tiên tri ấy vẫn sống động qua sự rao giảng của Giê-rê-mi. Chúa vẫn luôn có thể gọi thêm nhiều tiên tri chân thật nữa để rao bảo lời Ngài.

                 Kinh Thánh không ghi lại Giê-rê-mi và Uri đã dành thời gian thông công với nhau ra sao. Có lẽ họ biết nhau và cũng khích lệ lẫn nhau khi biết mình đang đối đầu với sự chống đối gia tăng. Việc Uri chết cho thấy sự sống của Giê-rê-mi cũng đang gặp nguy hiểm cực kỳ. Cái chết của Uri cũng là một ví dụ điển hình về dân tộc Giu-đa đã từng giết nhiều tiên tri mà sau này Chúa Giê-xu giảng trong Lu-ca 11:47-51.

                 Tuy nhiên, Uri đã cổ một sai phạm rất lớn. Ông sợ hãi và chạy trốn qua Ê-díp-tô. Chúa đặc biệt kêu gọi dân sự Ngài đừng tìm kiếm sự giúp đỡ nơi Ê-díp-tô (2:18). Nếu họ nhờ cậy người Ê-díp-tô, họ sẽ bị hổ thẹn (2:36).

                 Chạy qua Ê-díp-tô là một biểu tượng mang ý nghĩa đặt lòng tin cậy nơi thế gian này thay vì Chúa (Ê-xê-chi-ên 23:27). Ê-díp-tô cũng là đồn lũy của hệ thống thế giới này chống lại Chúa (Khải Huyền 11:8). Đừng giống như Uri, chạy qua "Ê-díp-tô" để trốn tránh những thử thách mà Bạn phải đương đầu. Hãy giống Giê-rê-mi, tin rằng Chúa có thể đem bạn qua khỏi hoạn nạn.

                 Làm thế nào bạn nhận ra rằng mình đang tin cậy trần gian chứ không tin cậy Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn