21:42 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17448

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026481

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LỬA VÀ BÚA

Thứ hai - 27/03/2017 20:40
LỬA VÀ BÚA

LỬA VÀ BÚA

Kinh Thánh: Giê rê mi 23 :29 Lời Ta há chẳng như lửa như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
LỬA VÀ BÚA

                 Kinh Thánh: Giê rê mi 23 :29

                 Lời Ta há chẳng như lửa như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.

                 Lời Đức Giê-hô-va như lửa. Lửa có thể thực hiện hai điều. Nó tinh luyện điều tốt và thiêu nuốt điều xấu. Lửa luyện sạch bằng cách tách những thứ có giá trị khỏi những thứ không giá trị. Lời Đức Chúa Trời có thể phân tách sứ điệp Giê-rê-mi khỏi giấc mơ của những tiên tri giả.

                 Hãy cầu nguyện để mục sư của bạn hôm nay sẽ mạnh mẽ trong việc dùng lời tinh luyện của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để những nhà truyền đạo và các giáo sư ngày nay sẽ công bố sứ điệp Kinh Thánh. Hãy cầu nguyện để Đức Giê-hô-va sẽ loại ra khỏi họ những điều vô bổ và chỉ để lại lời tinh ròng Đức Chúa Trời trong tâm trí người nghe.

                 Chính Giê-rê-mi đã từng trải chân lý này. Ông kinh nghiệm được lời Đức Chúa Trời thiêu đốt trong ông. Lời Đức Chúa Trời cũng tiêu nuốt những điều gian ác. Lời Đức Chúa Trời sẽ thiêu cháy những lời gian dối chống lại Giê-rê-mi.

                 Những bài giảng của những tiên tri giả ở đâu? Điều gì sẽ xảy đến với sứ điệp của Ha-na-nia, Shê-ma-gia và A-háp con trai Cô-la-gia? Tôi tin rằng những bài giảng của các tiên tri giả cuối cùng đã cháy âm ỉ trong đống tro tàn dưới ánh mặt trời thiêu đốt của Ba-by-lôn.

                 Lời Đức Chúa Trời giống như búa. Bạn đừng suy nghĩ về cái búa nhỏ bé. Hãy tưởng tượng về một cái búa nặng có thể làm nứt đá tảng. Lời Đức Chúa Trời đập vỡ mọi thứ chống nghịch Ngài. Ngược lại với những lời êm tai của các tiên tri giả, lời Đức Chúa Trời đập vỡ tất cả những sự dung túng cho tội lỗi. Lời Đức Chúa Trời nghiền nát mọi sự giả vờ và lấy chính mình làm trung tâm. Lời Chúa nghiền nát mọi sự giả dối.

                 Khi còn là một cậu bé , một chiều nọ tôi về nhà sau giờ tan trường, bỗng thấy một đống bê tông lớn trong sân nhà. Ba tôi đã cho chở về nhà một xe tải bê tong từ lấy từ một khúc đường mà nhà nước đang muốn làm lại nên cho đập phá. Mục đích của ông là sử dụng những khối bê tông này để xây lại cái sân nhà. Thậm chí ông còn mua một cây búa tạ để tôi giúp ông trong dự án này. Tôi chẳng thấy vui tí nào.

                 Mỗi chiều và mỗi cuối tuần tôi đều phải lấy búa tạ đập trên những khối bê tông. Dần dần khối bê ngày càng nhỏ hơn. Bây giờ tôi cười mỗi khi nhớ lại những khối đá tảng đó. Ba tôi và tôi lấy khối bê tông đã được đập vụn xây một cái hiên trước nhà thật đẹp.

                 Hãy để lời Đức Chúa Trời hành động như người đẻo đá cho riêng Bạn. Hãy để Đức Chúa Trời nghiền nát những bản chất sỏi đá của Bạn. Ngài có thể làm bạn tan vỡ và rồi sử dụng bạn thật đẹp cho vương quốc Ngài.

                 Bạn đang đáp ứng lại quá trình tinh luyện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn