19:10 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49607

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23058640

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

HAI GIỎ TRÁI VẢ

Thứ năm - 30/03/2017 20:54
HAI GIỎ TRÁI VẢ

HAI GIỎ TRÁI VẢ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 24:1 Đức Giê-hô-va tỏ ra cho tôi, này có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va ấy là sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã bắt Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng các quan trưởng Giu-đa, với các thợ nghề và thợ rèn từ thành Giê-ru-sa-lem đem về nước Ba-by-lôn làm phu tù.
 
HAI GIỎ TRÁI VẢ

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 24:1

                Đức Giê-hô-va  tỏ ra cho tôi, này có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va  ấy là sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã bắt Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng các quan trưởng Giu-đa, với các thợ nghề và thợ rèn từ thành Giê-ru-sa-lem đem về nước Ba-by-lôn làm phu tù.

                Đó là một ngày ảm đạm tại Giê-ru-sa-lem khi dân Ba-by-lôn trục xuất hàng ngàn cư dân ra khỏi đó. Sau khi thấy dân chúng bị bắt làm phu tù hàng loạt, chắc hẳn Giê-rê-mi vô cùng nhạy bén với khải tượng Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho ông. Giê-rê-mi thấy hai giỏ trái vả. Một giỏ gồm toàn những trái tươi tốt, sẵn để ăn. Một giỏ kia toàn là những trái thối, dành cho việc bón phân.

                Hai giỏ trái vả này đang nằm trước đền thờ, rõ ràng là của lễ chuẩn bị dâng cho Đức Giê-hô-va. Có thể thay vì khải tượng, Giê-rê-mi thấy những trái vả thật khi ông đi ngang qua đền thờ. Nếu vậy, giỏ trái vả xấu là một lời giải thích về mức độ thấp kém trong thái độ thờ phượng. Không một người thờ phượng thật nào lại có thể dâng cho Đức Chúa Trời những thứ tệ nhất!

                Sau khi cho ông thấy những giỏ đó, Đức Chúa Trời đã giải thích cho Giê-rê-mi rằng những trái vả tượng trưng cho hai loại người (25:5-8). Những trái vả tốt là hạng người đã bị Nê-bu-cát-nết-sa trục xuất khỏi Giê-ru-sa-lem. Họ đang trên đường sang Ba-by-lôn, nơi đó Đức Giê-hô-va sẽ làm cho họ nên tốt lành trong mắt Ngài. Tại Bạ-by-lôn họ sẽ quay trở về cùng Ngài.

                Tuy nhiên, những ai ở lại là những trái vả xấu. Họ vẫn đến đền thờ, nhưng họ không thật sự quan tâm đến Đức Chúa Trời. Họ thích đứng trước đền thờ, như cái giỏ đựng trái vả xấu.

                Vợ tôi và tôi có một cây vả trong vườn. Trong nhiều năm, nó không ra trái. Một năm nọ nó ra được hai trái. Một trái trông có vẻ chín, chúng tôi hái nó. Chúng tôi thật sự kinh khiếp khi thấy hàng tá kiến ở trong nên không thể ăn được. Chúng tôi làm mọi cách để kiến không vào trái còn lại. Cuối cùng chúng tôi hái trái tốt này, một nửa trái táo thuộc phần tôi vị ngon của nó không thể tưởng tượng được. Vậy là sau khi chờ đợi một thời gian dài, chúng tôi có thể khẳng định đây là trái vả ngon.

                Bạn hãy sống trong giỏ trái vả tốt. Hãy để người khác đánh giá về những gì đang có trong bạn. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể khiến bạn trở nên trái vả tốt. Hãy để Ngài làm bạn chín mùi ngay hôm nay.

                Làm sao Bạn có thể khẳng định Bạn đang trở thành loại vả nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn