20:18 EDT Thứ hai, 20/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 18131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 223251

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23232284

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

DỰNG VÀ TRỒNG

Thứ tư - 19/04/2017 19:58
DỰNG VÀ TRỒNG

DỰNG VÀ TRỒNG

Kinh Thánh: Giê rê mi 29:5 “Hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái.”
 
DỰNG VÀ TRỒNG

              Kinh Thánh: Giê rê mi 29:5

              “Hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái.”

              Giê-rê-mi viết thư giải thích cho những người lưu đày tin rằng họ sẽ sớm được trở về sao? Không, họ sẽ phải sống ở Ba-by-lôn một thời gian rất dài. Vì thế, có lẽ họ nên xây nhà và trồng cây trong vườn.

              Dựng và trồng! Những chữ này dội lại trong Giê-rê-mi sự kêu gọi của Chúa cách đây nhiều năm. Không những Giê-rê-mi rao giảng về cơn đoán xét trên các dân tộc nhưng ông cũng rao báo về thời kỳ dựng và trồng (1:10). Chúa luôn luôn đang trong tiến trình xây dựng và trồng lại dân sự của Ngài.

              Những người đọc thư Giê-rê-mi đang đứng trước một sự chọn lựa. Họ có thể đáp cứng tích cực với Lời Chúa và thịnh vượng, phát đạt nơi Chúa đã trồng họ. Hoặc họ có thể chống đối Ngài và không hơn gì tổ phụ không vâng lời đã trở nên như nhánh nho hoang (2:21).
Có lẽ nhiều người lưu đày đã trồng vả trong vườn mình. Chính họ là những trái vả tốt như Giê-rê-mi từng rao giảng (24:5). Tại Ba-by-lôn, Chúa sẽ làm cho họ nên tốt đẹp.


              Ê-xê-chi-ên cũng là một trong những người bị đi lưu đày (Ê-xê-chi-ên 1: 1-2). Ông ta một tấm gương của những người ở định cư tại Ba-by-lôn. Ông đã định cư trong căn nhà của chính minh (Ê-xê-chi-ên 8:1).

              Người Ba-by-lôn không xiềng dân lưu đày. Họ cho những người này tự do để sống và xây dựng gia đình. Dân lưu đày được tự do đóng góp khả năng vào bất cứ lãnh vực nào của xã hội mà họ thấy phù hợp. Mặc dầu vậy, một số người lưu đày không bao giờ chịu cho rằng mình đã có quyền công dân Ba-by-lôn. Vì họ có một quyền công dân cao trọng hơn. Họ là những khách lạ, giống như nhiều tín hữu ngày nay.

              Nếu là một tín hữu thật của Chúa, quyền công dân của bạn thuộc về thiên đàng. Chúa là Đấng sai dân Ngài đi lưu đày tại Ba-by-lôn, cũng là Đấng sai họ trở về sẽ là Đấng gọi bạn về thiên đàng khi Ngài muốn. Trong khi chờ đợi, hãy trồng vườn! Bạn có đang trồng và gặt mùa gặt thuộc linh đang khi chờ đợi Chúa gọi bạn.

              Đối với Bạn, có quyền công dân thiên quốc mang ý nghĩa gì?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn