08:11 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 9608

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45159

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054192

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

HY VỌNG GIẢ TẠO

Chủ nhật - 23/04/2017 20:13
HY VỌNG GIẢ TẠO

HY VỌNG GIẢ TẠO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29 :8 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy, chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy.
              
HY VỌNG GIẢ TẠO

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29 :8

              Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy, chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy.

              Đời sống lưu đày vô cùng gay go với những người Giu-đa. Họ không chọn để sống trên đất dân ngoại. Người Giu-đa không thích sống với người Ba-by-lôn. Họ muốn trở về quê nhà, nơi họ hiểu được ngôn ngữ của dân tộc mình, với thức ăn quen thuộc và được đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.

              Mặc dầu nhiều người trong số phu tù không bước theo Chúa, nhưng họ vẫn yêu mến đền thờ. Họ biết rằng đền thờ Sa-lô-môn là gia sản tôn giáo của họ. Chắc chắn họ thương nhớ từng chút một về những ngày còn sống tại quê nhà.

              Giữa vòng những phu tù còn sống sót cũng có những tiên tri giả. Những nhà "dự báo thời tiết" giả này sẵn sàng nói với dân sự những gì họ muốn nghe, mặc dầu những điều ấy không đúng. Giê-rê-mi viết một lá thư tương tự với những gì sau này các sứ đồ của Chúa Giê-xu viết, nghịch lại với những giáo sư giả.

              Lý đo những người lưu đày tại Ba-by-lôn nghe theo lời tiên tri giả là vì họ đang tìm kiếm niềm hi vọng. Có những người đồn đại về sự suy yếu của đế quốc Ba-by-lôn. Người ta hi vọng rằng có một dân tộc khác sẽ đánh bại Ba-by-lôn, và những phu tù sẽ được trả về.

              Các tiên tri và những thầy bói cứ liên tục nuôi dưỡng dân sự bằng loại hi vọng này. Những thầy bói này là ai? Thầy bói làm gì ở đây? Chúa chỉ ban cho dân sự những tiên tri và thầy tế lễ, sao lại có thầy bói giữa vòng họ! Tất cả các dân tộc khác đều có thầy bói, là những người có khả năng hiểu biết đặc biệt về tương lai. Nhưng người Giu-đa đã muốn có những thầy bói riêng của mình, vì cớ thái độ nổi loạn của họ trước mặt Chúa.

              Đừng thế chỗ của Chúa bằng những thầy bói hoặc những lá số tử vi hằng ngày của riêng bạn! Chỉ một mình Chúa là Đấng biết tương lai. Và Ngài đang nắm giữ hầu hết những điều ấy bí mật đối với bạn. Hãy tin cậy Chúa về tương lai của bạn. Hãy sống vững tin hôm nay, vì biết Chúa còn quan trọng hơn là biết về tương lai. Chúa là Chủ của cả hiện tại và tương lai.

              Tại sao Bạn lại sẵn lòng tin vào một nền kinh tế vững mạnh của tương lai hơn là tin cậy Chúa của mình?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn