06:01 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 7136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21175

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030208

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA LẮNG NGHE

Thứ tư - 26/04/2017 22:50
CHÚA LẮNG NGHE

CHÚA LẮNG NGHE

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:12 Bấy giờ các người sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời.
 
CHÚA LẮNG NGHE


              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:12

              Bấy giờ các người sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời.

              Trước đây Giê-rê-mi đã rao báo tin buồn cho dân sự rằng Chúa không còn lắng nghe. Chúa sẽ không nghe lời Giê-rê-mi cầu thay cho dân sự (7:16). Chúa không muốn nghe dân sự của Giê-rê-mi khi họ kêu cầu Ngài giữa cơn nguy khó (11:14).

              Vì sao Chúa không nghe lời kêu cầu của họ. Chẳng phải Ngài là Đấng hay lắng nghe sao? Chẳng phải Ngài rất thích nghe lời cầu nguyện của những người kêu nài trực tiếp với Ngài sao?

              Đây là những con người nổi loạn trong vô vọng và đang đối đầu với cơn đoán xét trước mặt. Không lời cầu thay nào có thể làm giảm nhẹ tình trạng của họ. Họ đã chọn thờ lạy hình tượng thay vì thờ Đấng Duy Nhất. Họ không xem lại những quyết định dại dột của mình nhưng cứ chối bỏ Chúa và nắm chặt lấy hình tượng.

              Những Giê-rê nói rằng tình hình ấy đã được thay đổi. Những người Giu-đa đang ở tại Ba-by-lôn là những trái vả tốt. Họ phải trở lại với Chúa bằng tất cả tấm lòng (24:7). Chúa sẽ nghe lời cầu xin của họ.

              Khả năng lắng nghe của Chúa rất toàn hảo. Khả năng nghe của Ngài vượt rất xa khả năng nghe của tôi, ngay cả khi tôi nghe tiếng vợ mình! Chúa không bị giới hạn như lỗ tai của con người.
Lời người còn nói thì Chúa đã nghe rồi (Ê-sai 65:24). Chúa không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện, Ngài còn biết trước khi lời ấy được nói ra. Chúa biết nhu cầu của con người thậm chí trước khi họ xin Ngài (Ma-thi-ơ 6:8). Ngài lắng nghe mọi lời chưa nói ra.


              Vua Sa-lô-môn cầu nguyện rằng có thể  trong tương lai dân sự sẽ bị nô lệ, hoặc dẫn đi lưu đày tại một quốc gia khác. Nếu họ ăn năn, Sa-lô-môn nài xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện đang khi họ ở trong một đất nước ngoại bang (I Vua 8:46-53). Sa-lô-môn biết rằng Chúa không bị giới hạn. Ngài không cho nghe lời cầu nguyện của những người ở trong đền thờ.

              Bạn không cần phải vào nhà thờ hoặc nhà nguyện mới được Chúa nghe. Giê-rê-mi bị cầm tù tại sân ngoài đền thờ khi Chúa báo ông hãy kêu cầu và Ngài sẽ lắng nghe (33:3). Dầu hôm nay bạn đang ở đâu, hãy kêu cầu Ngài. Ngài sẽ lắng nghe.

              Bạn tin rằng Chúa đang lắng nghe bạn ở mức độ nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn