05:06 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89


Hôm nayHôm nay : 12428

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261002

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990409

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Đi Theo Đường Lối Của Cha Mình

Thứ hai - 24/07/2023 21:00
Đi Theo Đường Lối Của Cha Mình

Đi Theo Đường Lối Của Cha Mình

“Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 32).


Đi Theo Đường Lối Của Cha Mình 

II Sử Ký 20:31-32

         “Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 32).

         Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói gì về Vua Giô-sa-phát? Vua A-sa, cha Vua Giô-sa-phát đã đi theo đường lối của ai? Đời sống của chúng ta ảnh hưởng thế nào đến con cháu mình và người khác?

         Vua Giô-sa-phát là vị vua thứ tư của vương quốc Giu-đa, ông lên ngôi khi được ba mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Kết luận về đời sống của Vua Giô-sa-phát có hai phần, phần thứ nhất đưa ra nhận xét tốt (câu 31-32), và phần thứ hai nói về những việc làm không tốt của vua (câu 33-37).

         Cuộc đời vua được nhận xét tốt vì đã “làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va” và đi theo đường lối của cha mình là Vua A-sa (câu 32). Chúng ta biết Vua A-sa đã “đi theo đường lối đầu tiên của Đa-vít, tổ phụ mình” (II Sử Ký 17:3), làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Đức Giê-hô-va cùng làm theo luật pháp và điều răn Ngài (II Sử Ký 14:3-4). Bởi đó Vua Giô-sa-phát, con trai ông, cũng được ảnh hưởng bởi nếp sống của vua cha, “tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài” (II Sử Ký 17:4) theo như đường lối của cha mình. Vua Giô-sa-phát cũng sai người đi dạy dỗ luật pháp của Chúa trong các thành Giu-đa (II Sử Ký 17:7-9) và bản thân vua cũng đến với dân chúng dẫn dắt họ trở về cùng Đức Giê-hô-va (II Sử Ký 19:4).

         Vua A-sa, cha của Vua Giô-sa-phát, đã học theo tấm gương tốt của tổ phụ là Vua Đa-vít, và bản thân vua cũng là một tấm gương tốt đem lại sự gây dựng cho con trai của vua là Vua Giô-sa-phát. Đời sống của Vua A-sa ít nhiều đã góp phần làm cho con mình trở thành một vị vua yêu mến, kính sợ Chúa. Còn Vua Giô-sa-phát, tuy không phải là trọn vẹn nhưng vua cũng là người dẫn dắt dân Chúa bước đi trong đức tin, chiến thắng được những kẻ thù hung hãn nhất (II Sử Ký 20:1-30).

         Đời sống của chúng ta cũng vậy, ít nhiều vẫn có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến con cháu và người khác do chúng ta làm theo Lời Chúa hoặc không làm theo. Chúng ta có thể là những bậc cha mẹ, những người hướng dẫn, những người đi trước trong đức tin đem lại sự gây dựng cho con cháu của mình và những người còn mới mẻ trong đức tin khiến cho họ được lớn lên, giúp họ thắng hơn những cám dỗ của thế gian, ma quỷ, thậm chí có thể giúp họ trở thành những người được Đức Chúa Trời đại dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể là hòn đá gây vấp phạm cho người khác khiến cho họ té ngã, trở thành yếu đuối, què quặt trong đức tin hay thậm chí đánh mất đức tin. Đời sống chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi, nhưng còn ảnh hưởng đến con cháu và người khác. Vì vậy, hãy cẩn trọng về đời sống của mình.

         Đời sống bạn là tấm gương tốt hay là hòn đá gây vấp phạm cho người khác?

         Lạy Chúa, xin cho con biết sống theo Lời Chúa dạy, sống vì Chúa và vì người khác để đời sống của con luôn là tấm gương tốt đem lại sự nâng đỡ, gây dựng đức tin cho người khác. 
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn