03:46 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 85


Hôm nayHôm nay : 11275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259849

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989256

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Nhìn Thấy Sự Yếu Đuối

Thứ năm - 27/07/2023 23:32
Nhìn Thấy Sự Yếu Đuối

Nhìn Thấy Sự Yếu Đuối

“Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo” (câu 7).


Nhìn Thấy Sự Yếu Đuối

 II Cô-rinh-tô 12:5-10

          “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo” (câu 7).

          Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông không khoe mình về “sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra”? Điều nào giữ ông khỏi sự kiêu ngạo? Khi nào chúng ta dễ ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo?

          Dù được Đức Chúa Trời đem lên đến tầng trời thứ ba, được lên đến chốn Ba-ra-đi, nghe những điều không được phép nói ra (II Cô-rinh-tô 12:1-4) nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn khẳng định “…tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi” (câu 5). Đây là một từng trải vô cùng cao trọng, chính ông cũng cho rằng dù ông có tự hào kể lại thì ông cũng không phải là người điên vì ông chỉ nói lên sự thật. Nhưng ông đã kiềm chế không nói ra vì không muốn người ta đánh giá ông quá cao. Ông chỉ muốn mọi người đánh giá ông đúng với những gì họ thấy và nghe nơi ông mà thôi (câu 6).

          Mặt khác, Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm để giúp ông khỏi kiêu ngạo vì những mặc khải diệu kỳ nói trên, Đức Chúa Trời đã cho phép “…một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo”. Ông không nói rõ giằm xóc đó là gì nhưng ông chỉ nói nhiều lần xin Chúa cho ông thoát khỏi nỗi khổ này nhưng Đức Chúa Trời từ chối, Ngài phán với ông rằng: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (câu 8-9). Từ đó, vì Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của ông để sức mạnh của Đấng Cứu Thế ở mãi trong ông. Ông đã kinh nghiệm được một điều là “khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (câu 9-10).

          Từng trải thuộc linh là điều thật quý báu cho những ai “ở trong Đấng Christ”, nhưng nếu chúng ta mãi khoe khoang về những điều này để bản thân được mọi người tôn trọng thì chính lúc ấy chúng ta đang ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo. Một cái giằm xóc vào thịt khiến vô cùng khó chịu và hết sức đau đớn, tuy nhiên đối với Sứ đồ Phao-lô, điều ấy đã giúp ông vượt thắng cám dỗ kiêu ngạo. Đức Chúa Trời yêu thương luôn có nhiều cách, hoặc một “cái giằm” hoặc một biến cố nào đó, nhằm rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân hơn là thấy thành tích của chính mình. Khi nhìn thấy và khoe về yếu đuối của mình, chúng ta và người khác sẽ được thấy “sức mạnh của Đấng Christ” đang vận hành trong đời sống chúng ta qua từng công tác thuộc linh chúng ta thực hiện.

          Bạn thường nhìn thấy yếu đuối của bản thân hay chỉ chăm tìm sự yếu đuối của anh em trong gia đình đức tin?

          Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Con tạ ơn Chúa vì ân sủng dư dật Ngài ban cho và sức mạnh của Ngài nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Xin Chúa giúp con thừa nhận yếu đuối của chính con để luôn nhờ cậy Chúa và nhận được sức mạnh thuộc linh từ Ngài.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn