11:08 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57


Hôm nayHôm nay : 16020

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264594

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994001

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Sự Phán Xét Của Nước Thiên Đàng

Chủ nhật - 23/07/2023 20:58
Sự Phán Xét Của Nước Thiên Đàng

Sự Phán Xét Của Nước Thiên Đàng

“Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ” (Châm Ngôn 24:11).


Sự Phán Xét Của Nước Thiên Đàng 

Ma-thi-ơ 13:47-52

         “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ” (Châm Ngôn 24:11).

         Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mô tả sự phán xét của Nước Thiên Đàng qua hình ảnh nào? Chúa muốn các môn đồ của Ngài phải làm gì ngay trong hiện tại? Bạn làm gì khi biết ngày phán xét của Chúa đã gần kề?

         Chúa Giê-xu tiếp tục dạy về Nước Thiên Đàng giống như một người đi đánh lưới, khi đã thả lưới được một lúc thấy đầy cá liền kéo lưới lên, đem vào bờ tất cả những thứ dính trong lưới, sau đó sẽ ngồi lựa ra những con cá tốt, còn những con xấu cùng rác rưởi sẽ bị bỏ đi. Ví dụ này cũng tương tự như ví dụ về lúa mì và cỏ lùng nhưng Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh hơn về ngày tận thế và số phận kinh khiếp của những người không thuộc về Nước Thiên Đàng trong ngày phán xét. Chúa muốn cho chúng ta biết rằng không một ai được miễn trừ trong ngày phán xét, giống như một cái lưới cá rất lớn thâu tóm hết tất cả vào trong, thiên sứ sẽ chia kẻ ác với người công bình ra, những kẻ ác sẽ bị ném vào lò lửa nơi có khóc lóc và nghiến răng.

         Chúa Giê-xu kể ví dụ này không phải mong muốn các môn đệ của Ngài và chúng ta hả hê vì biết rằng những kẻ ác rồi sẽ bị phán xét rất kinh khiếp và không một ai có thể trốn thoát, nhưng Chúa muốn các môn đệ của Ngài hành động. Khi Chúa hỏi “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu” (câu 51). Chúa Giê-xu muốn các môn đồ phải thật sự biết ý nghĩa trọn vẹn của Nước Thiên Đàng vì khi đã thấu hiểu, họ sẽ hành động như điều Ngài mong muốn. Từ “thầy thông giáo” chỉ về người ghi chép và dạy dỗ luật pháp cho dân chúng, Chúa gọi các môn đệ là “thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng” (câu 52), họ sẽ giống như người chủ nhà kia không giấu giếm những vật quý giá của mình nhưng đem ra trưng bày cho mọi người được biết và chiêm ngưỡng. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài trở thành người rao giảng về Nước Thiên Đàng cho nhiều người biết, ăn năn tội, tin nhận Chúa và được cứu. Điều họ cần nói cho thế giới này là giá trị của Nước Thiên Đàng, phạm vi của Nước Thiên Đàng, tiêu chuẩn để trở thành thành viên của Nước Thiên Đàng, và sự phán xét kinh khiếp cho những ai không thuộc về Nước Thiên Đàng.

         Con dân Chúa ngày nay phải thật sự hiểu biết Lời Chúa và hiểu ý muốn của Chúa, Ngài “…không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9), vì vậy Chúa đặt Hội Thánh giữa thế gian để giúp cho thế gian biết về Ngài. Cơ Đốc nhân là những “thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng” để giãi bày cho người khác biết về Nước Thiên Đàng hầu cho nhiều người thoát khỏi sự đoán xét trong ngày tận thế.

         Bạn có nói cho những người xung quanh về Chúa Giê-xu và Nước Thiên Đàng không?

         Lạy Chúa, con biết ngày Chúa tái lâm đã gần, xin cho con sốt sắng giãi bày về Chúa cho những người xung quanh để họ thoát khỏi sự đoán xét trong ngày cuối cùng và được cứu.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn