20:12 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268013

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997420

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng

Thứ hai - 27/11/2023 19:18
Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng

Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng

“Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ thẹn; Mê-rô-đác bị kinh hãi; hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ!” (câu 2).


Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng

Giê-rê-mi 50:1-2

          “Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ thẹn; Mê-rô-đác bị kinh hãi; hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ!” (câu 2).

          Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp đầu tiên Chúa dành cho người Ba-by-lôn là gì? Những từ ngữ “hổ thẹn”, “kinh hãi”, “xấu hổ”… nói lên điều gì về Ba-by-lôn? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì về việc đặt niềm tin sai đối tượng?

          Canh-đê hay Ba-by-lôn là hai tên gọi cho cùng một vương quốc. Ban đầu Ba-by-lôn được biết đến với lãnh thổ phía tây nam châu Á, hiện nay là phía nam I-rắc, tên của xứ này có nguồn gốc từ thành phố thủ đô Ba-by-lôn. Khi Ba-by-lôn suy yếu, người Canh-đê vốn ở phía đông nam xứ Ba-by-lôn đã tràn vào chiếm lấy, nên từ đó Ba-by-lôn và Canh-đê trở thành tên gọi cho cùng một nước. Vào thời của Tiên tri Giê-rê-mi, Ba-by-lôn là một đất nước cường thịnh về quân sự và kinh tế. Nhưng đó không là điều bảo đảm cho họ tránh khỏi hình phạt từ Đức Giê-hô-va. Ngày trước, khi dân Chúa phạm tội, Đức Chúa Trời chọn và sử dụng vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa làm cây roi của Ngài để đoán phạt dân Ngài. Nhưng khi Ba-by-lôn kiêu ngạo và phạm tội dấy nghịch cùng Chúa, đặc biệt là tội thờ thần tượng, Đức Chúa Trời rao ra sự đoán phạt nặng nề cho dân Ba-by-lôn đến nỗi đất nước này không bao giờ chỗi dậy nữa.

          Trong câu 1-2, lời đoán phạt dành cho người Ba-by-lôn trước nhất không phải là tội kiêu ngạo hay bắt hiếp dân Giu-đa nhưng chính là tội thờ thần tượng. “Bên” là một tên gọi khác của thần “Mê-rô-đác”. Tên “Bên” tương đương với “Ba-anh” của người Ca-na-an, và nghĩa là “Chúa”. Còn “Mê-rô-đác” là thần cao nhất của người Ba-by-lôn (câu 2). Đức Giê-hô-va cho biết thần tượng của Ba-by-lôn sẽ bị phá đổ. Những từ ngữ “hổ thẹn”, “kinh hãi”, “xấu hổ”… được dùng trong câu 2 hoàn toàn không có ý nói rằng thần tượng thực hữu và có cảm xúc, nhưng mang ý nghĩa về sự hủy diệt mà Đức Giê-hô-va dành cho dân tộc thờ những thần tượng này. Người Ba-by-lôn nói riêng và dân ngoại nói chung tin rằng đất nước thịnh vượng, bình an là nhờ sự ban phước của thần Bên hay thần Mê-rô-đác. Đức Giê-hô-va phá nát thần tượng của họ để nói lên rằng mọi niềm tin của họ vào thần tượng hư không sẽ bị hổ thẹn, kinh hãi, và bị sụp đổ.

          Niềm tin đặt sai đối tượng thì sớm muộn gì cũng bị hổ thẹn vì niềm tin sụp đổ. Nhiều khi chúng ta đang đặt niềm tin của mình nơi công việc ổn định, địa vị đang sở hữu, tài sản đang tích trữ v.v… và những điều ấy khiến chúng ta có cảm giác an toàn. Khi ấy rất dễ thấy mình không cần đến Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cẩn trọng trong cuộc sống, Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển Ngài cho bất cứ thần tượng nào khác. Hãy trọn lòng thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi.

          Thử ngẫm xem có thần tượng nào đang cai trị lòng bạn không?

          Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Cao! Con chúc tụng uy quyền lớn lao của Chúa trên muôn dân muôn nước. Con nguyện chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời Chí Cao, ngoài Ngài ra, con không để lòng trông cậy vào bất cứ thần tượng hư không nào hay một điều gì khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn