16:08 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37222

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046255

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

MONG ĐỢI CHÚA

Thứ tư - 14/02/2018 20:13
MONG ĐỢI CHÚA

MONG ĐỢI CHÚA

Kinh Thánh: Thi-thiên 84 Câu gốc: Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Câu 2

MONG ĐỢI CHÚA

                   Kinh Thánh: Thi-thiên 84

                   Câu gốc: Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.  Câu 2

                   Suy niệm: Mong đợi hay mong ước ai, có nghĩa là ta không thỏa mãn hay bằng lòng cho đến khi người mà ta muốn gặp đến gần, nói chuyện với ta, gặp gỡ ta.

                   Thường thì khi một đối tượng rất quý mến đối với người trông mong, thì gần như không lúc nào hình ảnh hay bóng dáng của người đó không ở trong tâm trí của người trông mong.

                   Bạn có bao giờ ở dưới nước trong một khoảng thời gian lâu hơn bạn trông đợi không? Lúc ấy bạn chỉ mong sao cho mau được lên khỏi nước mà thở phải không? Càng ở dưới nước lâu bao nhiêu bạn lại càng mong mau có không khí mà thở bấy nhiêu. Lúc ấy không có gì cần hơn là không khí.

                   Đó chính là ý niệm về “mong ước” Chúa của tác giả Thi-thiên 84. Trong một bối cảnh khác “mong ước” sự công chính như “đói và khao khát” thức ăn và nước uống.

                   Trong khi đó, biết bao nhiêu người vẫn bằng lòng dành cho Chúa một vài khoảnh khắc, như cảm ơn Chúa vội vàng trước khi ăn cơm, hay dâng tiền trong túi tiền dâng trong ngày Chủ Nhật.  Đó là những giây phút ngắn ngủi nghĩ đến Chúa, và rồi quên hẳn Chúa trong những ngày giờ sau đó!

                   Chúa muốn chúng ta “mong ước” Ngài, vì khi ấy chúng ta sẽ được Chúa tràn đầy trong tâm hồn và phản ánh tính tình của Chúa Giê-xu, Con Ngài trong đời sống chúng ta.

                   Chúng ta không bao giờ được bằng lòng và thoả mãn cho bằng khi “mong ước” Chúa và sau đó được gặp Ngài.

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn