08:01 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 9546

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45097

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054130

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NẢN LÒNG

Thứ hai - 19/02/2018 20:12
NẢN LÒNG

NẢN LÒNG

Kinh Thánh: Rô-ma 15:1-13 Câu gốc: Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Câu 5-6

NẢN LÒNG     

              Kinh Thánh: Rô-ma 15:1-13

              Câu gốc: Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Câu 5-6

              Suy niệm: Căn gốc của nản lòng là không tin. Bạn hãy xét đến những gì làm cho bạn nản lòng:

              Bạn không kiếm được nhiều tiền chăng? Đó là bạn không tin rằng Chúa có thể cung ứng mọi nhu cầu cho bạn.

              Bạn chán việc làm của mình chăng? Đó là bạn không tin rằng mình có thể thỏa lòng trong bất cứ cảnh ngộ nào.

              Bạn lo về sức khỏe của mình chăng? Đó là bạn không tin Chúa là y-sĩ đại tài. Chúa tạo nên thân xác bạn mà Chúa không chữa lành bệnh cho bạn được sao?

              Nản lòng giống như một đám mây lớn, thường ngăn cản hơi ấm và niềm vui từ mặt trời tỏa ra. Trong trường hợp chán nản về tâm linh thì Con Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu, bị chán nản che khuất đi như nhật thực che khuất mặt trời vậy. Chán nản là dụng cụ của Sa-tan nhằm phá hỏng công việc của Chúa làm trong đời chúng ta. Chán nản làm chúng ta mù lòa đối với đức nhân từ của Chúa, mà chỉ thấy những hoàn cảnh bất lợi.

              Chỉ có một phương cách xua đuổi chán nản, và cách đó không nằm trong khả năng và sự khôn ngoan của chúng ta. Thi-thiên 27:14 dạy rằng: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!”

              Không ai dành thì giờ mỗi ngày học Lời Chúa và cầu nguyện mà lại kém đức tin và lâm vào tình trạng chán nản quá lâu.

              Bạn không thể chán nản nếu gần gũi với Đấng ban hi vọng và từng phán rằng: “Ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” Giăng 16:33

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: đức chúa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn