11:03 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 4898

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270938

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000345

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Một Mình Nhưng Không Cô Đơn

Thứ năm - 23/02/2023 19:22
Một Mình Nhưng Không Cô Đơn

Một Mình Nhưng Không Cô Đơn

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29).

Một Mình Nhưng Không Cô Đơn

II Sử Ký 18:7-26

         “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29).

         Câu hỏi suy ngẫm: Đứng trước uy quyền và đám đông nói ngược lại với mình, Tiên tri Mi-chê đã có quyết định thế nào? Kết quả ra sao? Chúng ta được khích lệ như thế nào qua gương của Tiên tri Mi-chê?

         Vì Vua Giô-sa-phát muốn hỏi ý thêm một tiên tri để biết chắc có nên đi đánh Ra-mốt không, Vua A-háp buộc lòng phải sai sứ giả đi “đòi Mi-chê,… đến lập tức” (câu 8). Sứ giả này khuyên Tiên tri Mi-chê hãy nói điều lành giống các tiên tri kia nhưng ông trả lời sẽ chỉ nói điều Chúa phán.

         Tại đây chúng ta thấy một khung cảnh đầy uy quyền khi hai vị vua mặc triều phục ngồi trên ngai, trước mặt họ là bốn trăm tiên tri của Vua A-háp đều nói tiên tri rằng vua sẽ thắng. Khi thấy Tiên tri Mi-chê, Vua A-háp vội hỏi “chúng ta có nên hãm đánh Ra-mốt…?” Tiên tri Mi-chê nói hãy đi đánh vì vua sẽ thắng. Thật ra, Tiên tri Mi-chê không nói Chúa phán như vậy, ông chỉ lặp lại câu trả lời của các tiên tri kia để nhạo báng mà thôi. Vua A-háp biết nên đã quở trách và yêu cầu ông phải nói thật. Tiên tri Mi-chê nói, “Đức Giê-hô-va đã phán sẽ giáng họa trên vua” (câu 22b). Vì can đảm nói sự thật nên ông bị ông Sê-đê-kia, tiên tri của Vua A-háp, vả vào mặt. Vua A-háp còn ra lệnh bỏ tù ông, chỉ cho ăn bánh và uống nước cầm hơi.

         Đứng trước một đám đông mà ai cũng muốn bày tỏ quyền lực như trường hợp của Tiên tri Mi-chê, người ta thường cảm thấy sợ hãi và dễ bị áp lực làm theo số đông. Nhưng dù bị đe dọa, dù chỉ có một mình trước cuộc đấu tranh này, trong khi bên kia có đến bốn trăm kẻ nói ngược lại với mình, và một vị vua cực kỳ gian ác đang ngồi trên ngai sẵn sàng trừng phạt mình, Tiên tri Mi-chê vẫn ý thức “Một mình nhưng không cô đơn” vì được Đức Chúa Trời ở cùng. Ông không hề sợ hãi, chấp nhận sự bắt bớ vì biết rằng chỉ có Chúa mới là Quan Án thực sự, đang ngồi trên ngai của Ngài để đoán xét.

         Có những lúc chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh phải nói sự thật, nói ra ý muốn của Chúa mà không ai muốn nghe và chúng ta chỉ có một mình còn những kẻ chống đối, muốn bắt bớ mình lại rất đông. Hoặc khi chúng ta rao giảng Phúc Âm nhưng có nhiều người không muốn nghe Lời của Chúa. Những người này không muốn chúng ta nói ra điều Chúa Giê-xu đã phán dạy chúng ta phải nói, đó là giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15). Noi gương Tiên tri Mi-chê, chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận mọi sự bắt bớ vì “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29). Và điều khích lệ lớn cho chúng ta là biết rằng mình không cô đơn mà luôn được Chúa ở cùng trong mọi hoàn cảnh.

         Bạn có can đảm nói ra Lời Chúa, ý Chúa dù phải chịu chống đối và bắt bớ không?

         Lạy Chúa, trước những áp lực của thế gian và sự chống đối, xin cho con có đủ đức tin và can đảm nói ra điều Chúa muốn con nói để đưa người khác đến với sự ăn năn, tin nhận Chúa và linh hồn được cứu.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn