23:53 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 73


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268595

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998002

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tình Yêu Thương Chân Thật

Thứ ba - 21/02/2023 00:37
Tình Yêu Thương Chân Thật

Tình Yêu Thương Chân Thật

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).

Tình Yêu Thương Chân Thật 

 II Cô-rinh-tô 8:7-8

          “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).

          Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã vượt trội trong những lãnh vực nào? Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì minh chứng cho tình yêu của họ là thành thật? Bạn thường thể hiện tình yêu thương với người lân cận như thế nào?

          Sau khi giới thiệu về gương dâng hiến rời rộng của tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan, Sứ đồ Phao-lô nêu những điểm vượt trội của tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, họ “đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi…” (câu 7). Từ đó, Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ bày tỏ ước nguyện của ông, muốn các tín hữu Cô-rinh-tô cũng hãy vượt trội hơn về công việc nhân đức, dâng giúp cho Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đang gặp hoàn cảnh nghèo khó, như tấm gương của các tín hữu trong các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan (câu 1-6). Sứ đồ Phao-lô không ra lệnh hay ép buộc các tín hữu Cô-rinh-tô mà ông chỉ muốn khích lệ họ hoàn thành ước nguyện của ông, đó là “…cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào” (câu 8). Điều này cho thấy thước đo mức độ của tình yêu thương chân thành chính là việc làm nhân đức, cứu giúp. Vì thế, ông thách thức các tín hữu Cô-rinh-tô chứng minh tình yêu chân thành của mình qua tinh thần tương trợ vượt trội.

          Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Ngài không chỉ nói yêu chung chung nhưng đã bày tỏ tình yêu bằng việc làm cụ thể, “…ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời cũng muốn con dân Ngài bày tỏ tình yêu thương cho người lân cận, và đây không đơn thuần chỉ là lời đề nghị nhưng vì tính chất quan trọng của việc yêu người lân cận nên Đức Chúa Giê-xu đã tóm tắt Mười Điều Răn thành hai điều răn căn bản, mấu chốt mà người theo Chúa cần tuân giữ: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39).

          Nói lời yêu thương là điều tốt và cần thiết, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở lời nói thôi thì tình yêu thương chưa thể hiện trọn việc công bình, nhân đức như Lời Chúa dạy. Sứ đồ Giăng cũng đã dạy điều này rất rõ: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Xin Chúa cho chúng ta chủ động quan tâm giúp đỡ lẫn nhau một cách cụ thể bằng hành động cứu giúp, ban cho để bày tỏ tình yêu thương, vì biết rằng đây là thước đo của tình yêu thương có chân thật hay chỉ là lời trên môi miệng mà thôi.

          Bạn có thường thể hiện tình yêu thương với người lân cận bằng những việc làm cụ thể không?

          Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương! Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu con và chết thế cho con trên cây thập tự để con được sống. Xin giúp con yêu người khác bằng những việc làm và tình yêu chân thật như Chúa đã yêu con.

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn