20:48 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7838

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016871

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

NHỮNG TRÁI LỰU

Chủ nhật - 07/08/2016 20:45
NHỮNG TRÁI LỰU

NHỮNG TRÁI LỰU

Giê-rê-mi 52:22-23 Trên đầu cột có chóp đồng, cao khoảng hai mét rưỡi, chạm trổđường viền tinh vi hình mạng lưới và trái lựu toàn bằng đồng chung quanh chóp. Cột thứ nhì cũng y như vậy, chạm trổ hình trái lựu mỗi nửa mét chạm tám trái lựu, cứ thế suốt sáu mét. Thế là có chín mười sáu trái lựu, trên đường viền mạng lưới chung quanh chóp.
 
NHỮNG TRÁI LỰU
 
              Giê-rê-mi 52:22-23
              Trên đầu cột có chóp đồng, cao khoảng hai mét rưỡi, chạm trổđường viền tinh vi hình mạng lưới và trái lựu toàn bằng đồng chung quanh chóp. Cột thứ nhì cũng y như vậy, chạm trổ hình trái lựu mỗi nửa mét chạm tám trái lựu, cứ thế suốt sáu mét. Thế là có chín mười sáu trái lựu, trên đường viền mạng lưới chung quanh chóp.

              Vợ tôi và tôi rất vui thích ngắm nhìn những trái đỏ đầu tiên xuất hiện trên cây lựu nhỏ mà chúng tôi trồng trước đây vài năm. Chúng tôi cứ để cho nó chín cây và đỏ mọng. Cuối cùng chúng tôi hái vào và cùng ăn với một trong các cô con gái, trái thật ngon.
Chúng ta thấy những trái lựu xuất hiện trên rất nhiều trang Kinh Thánh. Vùng đất mà Chúa hứa cho Môi-se là nơi đượm sữa và mật, gồm cả những trái lựu (Phục Truyền 8:8). Khi Môi-se sai những thám tử đi do thám xứ, họ đem về những trái nho, trái vả và những trái lựu (Dân số 13:23).

              Chúa ra lệnh cho Môi-se rằng áo lễ của thầy tế lễ thượng phẩm phải được viền bằng những trái lựu. Những trái lựu được may bằng vải màu xanh, tím và đỏ điều. Giữa những trái lựu là những chiếc chuông bằng vàng (Xuất 28:33-34). Vì thầy tế lễ thượng phẩm là người dâng những món quà và của tế lễ cho Chúa vì tội của dân sự (Hê-bơ-rơ 5:1), nên áo của thầy tế lễ thượng phẩm tượng trưng cho cuộc đời mà ông ta đem lại cho dân sự khi ông gặp gỡ Chúa.
              Người chồng ví sánh vợ mình như một vườn cây lựu là một lời khen ngợi vô cùng đặc biệt (Nhã ca 4:13). Cây lựu nở hoa vào mùa Xuân tạo nên một giây phút tuyệt vời (Nhã Ca 7:12). Nước ngọt của trái thạch lựu làm cho sảng khoái (Nhã Ca 8:2).
              Khi vua Sa-lô-môn xây đền thờ, những người thợ khéo đã chạm trổ hình trái lựu lên đầu của những trụ đồng chính (I Các vua 7:18-20). Tổng số của những hình trái lựu được chạm trổ chừng cỡ bốn trăm (I Các vua 7:42). Khi vua Ba-by-lôn phá hủy đền thờ, họ khiêng những miếng trụ đồng về Ba-by-lôn. Chiến lợi phẩm của họ bao gồm những trụ đồng đã đập bể vẫn còn hình trái lựu chạm trổ trên đầu trụ (II Các vua 25:13-17).
              Mặc đầu người Ba-by-lôn phá hủy đền thờ, nhưng những hình trái lựu chạm trổ vẫn còn  đó những trái lựu sẽ nhắc nhở dân Giu-đa lưu đày tại Ba-by-lôn rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho họ cũng vẫn còn. Qua Chúa Giê-xu, Chúa ban cho một cuộc đời đáng giá được tượng trưng bằng những trái lựu. Bạn có thể vui hưởng cuộc đời như những trái lựu ngay hôm nay.
Hãy đùng ngôn ngữ của bạn mô tả biểu tượng về quả lựu khích lệ bạn nhử thế nào hôm nay?

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: trái lựu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn