05:39 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 7588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71672

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23080705

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

NHỮNG CÂY CỘT TRỤ

Thứ ba - 09/08/2016 02:49
NHỮNG CÂY CỘT TRỤ

NHỮNG CÂY CỘT TRỤ

Giê-rê-mi 52:20 Không thể nào cân nổi khối lượng đồng của hai cây cột trụ, một cái biển, mười hai con bò đực bên dưới cái bể, và các đế khác đo vua Sa-lô-môn cung cấp tại đền thờ.
             

 NHỮNG CÂY CỘT TRỤ

               Giê-rê-mi 52:20
               Không thể nào cân nổi khối lượng đồng của hai cây cột trụ, một cái biển, mười hai con bò đực bên dưới cái bể, và các đế khác đo vua Sa-lô-môn cung cấp tại đền thờ.

               Thuở tôi còn nhỏ, mùa Giáng Sinh nào gia đình tôi cũng vui được nhìn những căn nhà hàng xóm trang trí thật đẹp. Đặc biệt là tôi thích những nhà có cột. Dường như hình ảnh của những cây cột làm cho căn nhà trở nên chắc chắn và bền vừng.

               Khi những người thợ của Sa-lô-môn xây đền thờ, họ dựng hai cây cột thật to phía trước đền và Sa-lô-môn đặt tên cho mỗi cậy cột. Cột bên phải được gọi là Gia-kin, cột bên trái là Bô-ách (IISử 3:17). Gia-kin có nghĩa "Ngài thiết lập" Bô-ách nghĩa là "năng lực ở trong Ngài".

               350 năm sau khi Sa-lô-môn xây dựng đền thờ này thì Giê-rê-mi đã rao. giảng một sứ diệp về đền thờ mà không ai ưa thích. Giê-rê-mi nói tiên tri rằng đền thờ sẽ trở nên như Si-lô, nghĩa là đền thờ sẽ bị huỷ phá. Lý do của sự hủy diệt là vì sự không vâng lời của dân sự (26:4-6).

               Dân sự cứ tiếp tục không vâng lời Chúa. Người Ba-by-lôn hủy phá đền thờ lẫn toàn bộ thành phố. Ngay cả tướng lãnh của quân Ba-by-lôn cũng nói rằng lý đo của sự xâm lăng này là do dân Giu-đa phạm tội cùng Chúa (40:2-3).

               Người Ba-by-lôn đã đập vỡ cây trụ đền thờ thành nhiều mãnh. Họ cũng đập vỡ biển đồng và đế tảng. Họ đem những thứ đó về Ba-by-lôn (52:17). Tại Ba-by-lôn, có lẽ vua Nê-bu-cát-nết-sa trưng bày những mảnh trụ đồng này vào viện bảo tàng. Khi xâm lăng Giê-ru-sa-lem vào năm đầu mới lên ngôi, ông đã lấy đi khỏi Giê-ru-sa-lem những khí dụng trong đền thờ và đem đặt vào một trong những miếu thờ tà thần của ông (Đa-ni-ên 1:2).

               Mặc dầu đền thờ của Sa-lô-môn bị hủy phá, nhưng đền thờ thiên thượng của Chúa thì vẫn còn. Đền thờ trên trời của Chúa có những cột trụ, và bạn có thể là một trong những cột trụ đó!  Chúa Giê-xu sẽ làm cho những kẻ sống trung tín với Ngài, kiên trì trong hoạn nạn trở thành những cây trụ (Khải Huyền 3:12).

               Gần đây bạn đã gặp phải những hoạn nạn nào đang khi bạn mong đợi trở thành cây cột trụ trong đền thờ của Chúa.

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn