10:27 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 10823

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99786

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108819

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

Thứ sáu - 12/08/2016 21:03
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

Giê-rê-mi 52:1-2a Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi tại Líp-na. Vua làm điều ác trước mặt Chúa, theo như mọi điều vua Giê-hô-gia-kim đã làm.
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT


                Giê-rê-mi 52:1-2a

                Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi tại Líp-na. Vua làm điều ác trước mặt Chúa, theo như mọi điều vua Giê-hô-gia-kim đã làm.

                Lời của Giê-rê-mi kết thúc ở câu này (51:64). Một trước giả khác, có lẽ là Ba-rúc, viết đoạn cuối này của sách Giê-rê-mi. Đoạn 52 hình thành một lời kết rất phù hợp cho sách Giê-rê-mi. Lời ký thuật mang tính lịch sử trong đoạn 52 đặc biệt rất giống với II Các Vua 24:18-25:30. Các trước giả của hai lời tường thuật dùng cùng một nguồn tư liệu Không ai sao chép của ai, bởi vì mỗi người có một quan điểm khác nhau.

                Đoạn 52 kết thúc sách Giê-rê-mi với những điểm tương đồng và mâu thuẫn với lời giới thiệu trong đoạn một. Sự kêu gọi của Giê-rê-mi (1:1-19) và phần phụ lục mang tính lịch sử (51:1-34) hình thành những kệ giữ sách không có đường nối về cuộc đời và lời nói của Giê-rê-mi.

                Hầu hết những lời tiên tri của Giê-rê-mi được viết ra trong khoảng năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a cho đến năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia (1:1-2). Đoạn 52 bắt đầu với những năm cuối cùng của đời vua Sê-đê-kia. Người Ba-by-lôn bắt đầu đợt tấn công cuối cùng của họ vào năm thứ chín đời vua Sê-đê-kia. (52:4).

                Phần giới thiệu của Giê-rê-mi nhấn mạnh rằng cuộc cuộc lưu đày sẽ xảy ra vào tháng thứ năm năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia (1:3). Cuộc lưu đày bao gồm tất cả những người còn lại trong thành, lẫn những người đã đầu hàng vua Ba-by-lôn (52:12). Trong thời vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã có một số lần dân Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lôn (52:28-30).

                Chúa đã dùng người Ba-by-lôn để tấn công Giê-ru-sa-lem bởi vì Ngài rất giận dữ (52:3). Người Giu-đa đã làm Chúa giận vì phạm tội nghịch cùng Ngài. Chúa đã giải thích với Giê-rê-mi rằng dân sự đã lìa bỏ Ngài và thờ lạy hình tượng (1:16).

                Chúa hứa giải cứu Giê-rê-mi khỏi mọi kẻ thù (1:19). Suốt cả những trang dài của sách Giê-rê-mi, Chúa vẫn giữ lời hứa của Ngài. Cuối cùng, Ngài đã giải cứu Giê-hô-gia-kim (52:31).

                Chúa hứa với Giê-rê-mi rằng ông sẽ là người mạnh mẽ (1:18). Giê-rê-mi cũng giống như thành vững chắc. Còn tường thành Giê-ru-sa-lem thì đã bị Người Ba-by-lôn đột nhập (52:6). Giê-rê-mi cũng giống như cột bằng sắt. Nhưng những cột trong đền thờ thì đã bị Ba-by-lôn biến thành những miếng vụn (52:17). Giê-rê-mi giống như tường bằng đồng. Nhưng tường thành của Giê-ru-sa-lem thì đã bị Ba-by-lôn giật sập (52:14).

                Những điểm tương tự và khác biệt nào giữa cuộc đời và hoàn cảnh của Giê-rê-mi với cuộc đời và hoàn cảnh của bạn.

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn