07:04 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 27

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 13171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261745

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991152

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Nền Tảng Của Tin Lành

Thứ tư - 18/10/2023 23:09
Nền Tảng Của Tin Lành

Nền Tảng Của Tin Lành

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (câu 16).


Nền Tảng Của Tin Lành 

Rô-ma 1:16-17

          “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (câu 16).

          Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông không hổ thẹn về Tin Lành? Làm thể nào để nhận được sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bạn học được điều gì về nền tảng của Tin Lành?

          Sau-lơ, một người Pha-ri-si cuồng tín trong Do Thái giáo đã gặp Chúa Phục sinh trên đường đi Đa-mách và trở nên Sứ đồ Phao-lô, nhận trọng trách rao giảng Tin Lành cho dân ngoại (Công Vụ 9:1-19). Cộng đồng Cơ Đốc nhân lúc đó chỉ là thiểu số, không có ai nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội, bị người đời nhạo báng và khinh dể, bị bắt bớ dữ dội đến nỗi họ phải chạy trốn tản lạc khắp nơi. Dù nhiều phen bị tù đày, đánh đập, ném đá và sỉ nhục, dù nhiều người hổ thẹn về Tin Lành của một tử tội bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Sứ đồ Phao-lô công bố khẳng khái rằng ông không hổ thẹn về Tin Lành vì sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa (Do Thái) sau là người Gờ-réc (là Hy Lạp và các quốc gia chịu ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp; tức dân ngoại).

          Tin Lành là tin tốt lành, không đến từ con người nhưng bởi quyền phép và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài và lập giao ước riêng với dân Y-sơ-ra-ên, ban cho họ nhiều đặc ân cao cả. Qua tuyển dân, Chúa hoạch định chương trình cứu chuộc cả nhân loại (câu 16). Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân không hổ thẹn mà tự hào rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu cho nhiều người.

          “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) nên không một ai có thể nỗ lực để đạt chuẩn công bình của Ngài. Vì Chúa là công bình không chấp nhận tội lỗi, Ngài phải trừng phạt tội nhân. Mặt khác, Chúa là tình yêu, Ngài không thể thẳng tay trừng trị tội nhân. Vậy nên Chúa đưa ra giải pháp chịu án thay: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác người Y-sơ-ra-ên đã làm trọn chương trình cứu chuộc cho cả nhân loại trên thập tự giá. Bất kỳ ai tin nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết thay án phạt của chính mình, người đó được xưng công bình. Giải pháp của Chúa là công bình phù hợp với bản tính của Ngài, mở đường cho mọi người được cứu bởi đức tin, và đức tin đó tiếp tục lớn lên từng ngày khi chúng ta trải nghiệm đức công chính và yêu thương của Chúa. Cũng bởi đức tin, cộng đồng Cơ Đốc nhân ảnh hưởng tích cực đến xã hội, thu hút người khác quay về với Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân sống động sẽ sản sinh Cơ Đốc nhân khác, và người công bình sống bởi đức tin (câu 17).

          Bạn kinh nghiệm thế nào về Tin Lành quyền năng của Đức Chúa Trời?

          Lạy Chúa, chúc tụng đức công bình và yêu thương của Ngài! Bởi đức tin, con nhận được hồng ân cứu rỗi của Tin Lành. Xin giúp con sống với đức tin mỗi ngày để kinh nghiệm Chúa càng hơn, đức tin sống động và sống kết quả cho Vương quốc của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn