02:22 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 10354

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258928

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988335

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Quản Trị Hội Thánh: Chăm Chỉ

Chủ nhật - 08/10/2023 21:10
Quản Trị Hội Thánh: Chăm Chỉ

Quản Trị Hội Thánh: Chăm Chỉ

“Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.”


Quản Trị Hội Thánh: Chăm Chỉ 

Châm Ngôn 22:13

          “Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.”

          Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ biếng nhác” đưa ra lý do gì để từ chối làm việc? Ngày nay bạn có thể đưa ra những lý do nào để khước từ dự phần trong công việc Chúa? Theo bạn, sự chăm chỉ và nỗ lực có những vai trò nào trong việc quản trị Hội Thánh?

          “Có con sư tử ở ngoài đó” có lẽ là lý do hài hước nhất một người có thể nghĩ ra vì không thể có sư tử nào vồ người tại bất kỳ thành nào của Y-sơ-ra-ên. Có thể nói tưởng tượng ra những khó khăn là niềm vui thích của người lười biếng. “Kẻ biếng nhác” cũng thường là kẻ hèn nhát. Người ấy không hứng thú với công việc của mình nên luôn tự lừa dối, bịa ra một lý do huyễn hoặc nào đó để che đậy việc không làm tròn bổn phận. Thật mỉa mai khi “kẻ biếng nhác” sợ bị giết bên ngoài, một nỗi sợ không thật, nhưng lại sẵn sàng sống một cuộc đời vô ích, đó mới là bị giết chết từ bên trong, một tai họa thật sự.

          Sự lười biếng ở đây cũng có thể áp dụng trong sự hầu việc Chúa, nhiều người đã sống một cuộc đời vô ích vì sợ những “con sư tử vô hình” như sợ mệt, sợ mất thời gian, sợ người ta nói, sợ rắc rối, sợ phiền, sợ không có khả năng, sợ thất bại v.v… Những “con sư tử” đó không giết chết chúng ta, nhưng sự từ chối hầu việc Chúa như vậy sẽ giết chết chúng ta. Đó là sự cay đắng cứ ở trong lòng, sự xét đoán người khác ngày càng tăng, sự lạnh nhạt càng lâu trong công việc Chúa và trong mối thông công với anh chị em sẽ càng khiến chúng ta khó quay trở lại.

          Có những mối đe dọa có thật, như các thám tử đi do thám xứ Ca-na-an trở về. Họ khiếp sợ dân cao lớn giềnh giàng, khó đánh thắng, riêng ông Ca-lép, cũng thấy những gì các thám tử kia thấy, nhưng ông đã nói “chúng ta thắng hơn được” (Dân Số Ký 13:30-33). Các thám tử kia quên Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép đem họ ra khỏi Ai Cập và ban cho họ xứ Ca-na-an nên họ nhìn và suy luận mọi việc trong suy nghĩ của người không biết Chúa. Nhiều người đã trải qua những thất bại trong quá khứ hoặc những khó khăn trong chức vụ,… những “con sư tử” là có thật, tuy nhiên, đừng quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng có thật, Ngài đang tể trị mọi sự và là Đấng đồng hành với chúng ta khi chúng ta bước đi theo sự kêu gọi của Ngài.

          Trong việc quản trị Hội Thánh, điều quan trọng là chúng ta cần khích lệ nhau, cho dù có nan đề hay không có nan đề, chúng ta vẫn cứ hết lòng vâng theo ý muốn Chúa, chăm chỉ và nỗ lực làm theo Lời Ngài và vững tin nơi quyền năng của Chúa để góp phần gây dựng và phát triển Nước Chúa trên đất, giúp nhiều người thấy Chúa, biết Chúa và tin nhận Ngài.

          Bạn có nỗ lực và chăm chỉ với những công việc Chúa giao không?

          Lạy Chúa, xin giúp cho con trung tín với những công tác Chúa giao, hết lòng trong sự phục vụ Chúa và anh em. Xin Chúa cho trong những hoàn cảnh khó khăn con càng nương tựa nơi quyền năng Chúa càng hơn để cứ bước tới với Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

Nguồn:  httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn