11:10 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 8471

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13546

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022579

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SÁNG TẠO HUYỀN NHIỆM

Thứ ba - 14/11/2017 19:09
SÁNG TẠO HUYỀN NHIỆM

SÁNG TẠO HUYỀN NHIỆM

Kinh Thánh: Thi-thiên 139:13-18 Câu gốc: Con cảm tạ Chúa vì con được tạo nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Câu 14.
      
SÁNG TẠO HUYỀN NHIỆM

                 Kinh Thánh: Thi-thiên 139:13-18
 

                 Câu gốc: Con cảm tạ Chúa vì con được tạo nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.  Câu 14.

                 Suy niệm: Khi đi khám mắt vì chứng đục thủy tinh thể vừa qua, bác sĩ sử dụng một thiết bị mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi hỏi, thì bác sĩ nói rằng: “Đây là một máy chụp ảnh chiều sâu bên trong mắt của ông.” Tôi rất thán phục kỹ sư nào đã sáng chế ra chiếc máy ảnh huyền diệu như vậy, nhưng thắc mắc không hiểu bác sĩ của tôi sẽ biết được những gì qua một tấm ảnh chụp như thế. Bác sĩ bảo: “Chúng tôi có thể biết được nhiều chi tiết về sức khỏe của ông một cách tổng quát khi nhìn vào chiều sâu bên trong mắt của ông.”

                 Lời giải thích của bác sĩ mắt hôm ấy làm tôi rất cảm kích. Vì sức khỏe tổng quát của một người lại có thể đo được nhờ quan sát tình trạng chiều sâu của đôi mắt. Chúa thật huyền nhiệm khi đặt những chi tiết này vào thân thể của tôi.

                 Tôi nghĩ ngay đến câu 14 của Thi-thiên 139: Con cảm tạ Chúa vì con được tạo nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.

                 Người sáng chế ra dụng cụ chụp ảnh chiều sâu của mắt đã giỏi, nhưng ai đặt những dữ kiện trong chiều sâu của mắt tôi cho người ấy chế ra máy mà chụp ảnh, mới là Đấng quyền năng huyền diệu.

                 Làm sao người ta dám dại dột bảo rằng không có Chúa, không có Thượng Đế?
  
                 Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên con người huyền diệu đến nỗi không ai có thể chối bỏ sự hiện hữu của Ngài.    
 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn