09:27 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 8728

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22767

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031800

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CÓ CHẮC ĐƯỢC CỨU KHÔNG?

Thứ hai - 13/11/2017 19:30
CÓ CHẮC ĐƯỢC CỨU KHÔNG?

CÓ CHẮC ĐƯỢC CỨU KHÔNG?

Kinh Thánh: Rô-ma 10:8-15 Câu gốc: Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Câu 9.

CÓ CHẮC ĐƯỢC CỨU KHÔNG?


                Kinh Thánh: Rô-ma 10:8-15

                Câu gốc: Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Câu 9.  

                Suy niệm: Truyện kể rằng tại nước Anh khi xưa, Nữ Hoàng Victoria một hôm tham dự một buổi thờ phượng và cảm thấy rất xúc động, nên bà hỏi vị Tuyên Úy của Hoàng Gia rằng: “Trong đời này có ai hoàn toàn chắc chắn về việc được cứu rỗi vĩnh hằng hay không?” Vị Tuyên Úy không có câu trả lời. Nhưng mục sư John Townsend nghe được câu hỏi đó nên sau một thời gian cầu nguyện, đã viết một lá thư gởi cho Nữ Hoàng, như sau:  “Với đôi tay run rẩy nhưng tâm hồn xúc động vì tôi biết chắc chắn bây giờ rằng chúng ta có sự sống vĩnh hằng trong Nhà mà Chúa Giê-xu đã đi sắm sẵn, nên kính xin Nữ Hoàng rất Kính mến vui lòng mở Thánh Kinh và đọc trong Giăng 3:16; và Rô-ma 10:9-10.”

                Hai tuần sau đó Mục Sư John Townsend nhận được thư của Nữ Hoàng Victoria viết rằng:  “Ta đã cẩn thận và cầu nguyện khi đọc các khúc Thánh Kinh mà Mục Sư đề cập. Ta tin rằng công việc hoàn tất của Chúa Giê-xu là cho Ta, và tin rằng do Ân Sủng của Chúa, chúng ta sẽ vào nơi mà Chúa Giê-xu nói rằng: ‘Ta đi chuẩn bị một chỗ cho các con.’ Ký tên: Victoria Guelph.

                Vị Mục Sư trong câu chuyện này biết chắc chắn rằng mình được cứu và đã dùng lời Chúa để soi sáng cho bà Nữ Hoàng còn mập mờ.  Bạn thì sao?  Bạn có tin chắc rằng mình được Chúa cứu và sẵn sàng giúp những ai không biết hoặc còn nghi ngờ chăng?    

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: anh em

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn