16:15 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48053

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23057086

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

HÁT TÔN VINH CHÚA

Chủ nhật - 12/11/2017 20:04
HÁT TÔN VINH CHÚA

HÁT TÔN VINH CHÚA

Kinh Thánh: Thi-thiên 150 Câu gốc: Mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia! Câu 6.

HÁT TÔN VINH CHÚA

                Kinh Thánh:  Thi-thiên 150

                Câu gốc: Mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia! Câu 6.  

                Suy niệm: Khi tôi hỏi một người bạn về bà cụ thân sinh của anh thì anh cho biết bà bị chứng mất trí nhớ tuổi già nên quên nhiều thứ lắm, quên tên người và quên nhiều việc đã xẩy ra. Nhưng anh tiếp:“Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn ngồi vào piano đàn nhiều bài Thánh Ca quen thuộc mà không cần mở Thánh Ca ra, vì bà luôn luôn nhớ những bài hát ca ngợi Chúa.”

                Plato và Aristotle đã viết về sức mạnh chữa lành của âm nhạc hơn 2500 năm trước đây. Nhưng nhiều thế kỷ trước đó Thánh Kinh đã ghi chép rất nhiều về thánh nhạc trong dân Chúa.

                Sáng Thế Ký 4:21 là nơi đầu tiên nói về âm nhạc: “Em của Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người chơi thụ cầm và thổi sáo.

                Thi-thiên là cuốn Thánh Ca của Thánh Kinh có 150 bài hát để ca ngợi tôn vinh Chúa.

                Khải Huyền là sách cuối cùng của Thánh Kinh chương 15: 2-3 ghi: “Tôi thấy một cái gì như biển thủy tinh hòa với lửa, những người chiến thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đang đứng bên biển thủy tinh, với những chiếc thụ cầm của Đức Chúa Trời trên tay. Họ hát bài ca Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con rằng: ‘Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ!  Lạy Vua của muôn đời, đường lối của Ngài là công chính và chân thật!”

                Ngày nay con dân Chúa tôn vinh ca ngợi Chúa trên khắp địa cầu. Chúng ta hãy cùng với các nhạc sĩ người Việt góp phần để xứng đáng là người đã được Chúa cứu.  Bà cụ mà tôi kể chuyện trên đây đã đàn và hát Thánh Ca cả đời, đến nỗi nay về già quên nhiều thứ nhưng không bao giờ quên những bài hát ca ngợi Chúa.

                Bạn thì sao? Bạn có hát ca ngợi Chúa không? Tôn vinh ca ngợi Chúa là đặc ân của những người đã được Chúa cứu.   

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn