23:06 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8927

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017960

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ hai - 23/10/2017 21:07
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 2:1-7 Câu gốc: Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Câu 4
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

                  Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 2:1-7

                  Câu gốc: Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình.  Câu 4  

                  Suy niệm: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có một danh xưng đặc biệt, khác hẳn mọi tổ chức Tin Lành nào trên thế giới, và hoàn toàn do người Việt Nam quản trị.

                  Nhiều nhà thờ Tin Lành miền Bắc cách đây tám mươi năm mặt tiền có hình quyển Kinh Thánh và trên có ghi: Kinh Thánh Lời Chúa là Lẽ Thật.

                  Trước đây, mặt tiền của Nhà Thờ Tin Lành Hà-nội có làm một quyển Kinh Thánh nổi, trên có khắc mấy chữ Nho: Tận Tâm Ái Chúa Ái Nhân Như Kỷ nghĩa là Kính Chúa Yêu Người Như Mình. Đó là tóm tắt lời dạy của Chúa Giê-xu.

                  Sáu mươi năm trước đây, trong nhà thờ Tin Lành bắt đầu có hàng chữ Tôn Vinh Đức Chúa Trời. Ngày nay từ Bắc chí Nam, Nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành đều có hàng chữ này.

                  Những hàng chữ ghi trên Kinh Thánh ở mặt tiền nhà thờ hay bên trong nhà thờ Tin Lành là để nhắc con dân Chúa về đức tin và lòng tôn kính Chúa khi đến nhà thờ thờ phượng Ngài.

                  Người Tin Lành không thờ thần tượng nên trong nhà thờ hay nơi tư gia đều không có bàn thờ, tuy nhiên con dân Chúa vẫn hết lòng kính yêu Chúa và vâng theo lời Chúa dạy.

                  Câu hỏi cho bạn là người đang đọc các dòng chữ này là:

                  Bạn có tôn vinh Chúa trong tâm hồn, trong đời sống bạn không?
                  Chúa có chỗ nào trong lòng bạn hôm nay?
                  Chúa có vị trí nào trong thời khắc biểu của bạn mỗi ngày?
                  Chúa có ý kiến nào về những chương trình, những kế hoạch, những phát triển về cá nhân, về gia đình, về cuộc sống của bạn?
                  Chúa đã sáng tạo ra chính bạn và Ngài có một mục đích cao quý vinh quang cho đời sống bạn.

                  Nếu những việc xảy ra trong đời bạn không có chỗ nào cho Chúa tham dự thì bạn đang lâm vào tình thế nguy nan, vì như vậy là tinh thần thế tục đang nắm quyền chỉ huy bạn, thay thế cho Chúa mà bạn tôn thờ.

                  Cuộc đời luôn di chuyển với những kinh nghiệm mới, những tiếp xúc mới, ngay cả những giáo lý mới nữa, nhưng một câu hỏi căn bản vẫn là: Vinh quang của Chúa có luôn luôn ở trung tâm hay không? Chúa có được tôn vinh hay không?

                  Hỡi con dân yêu quý của Chúa, hãy cẩn thận đừng bị rơi vào chỗ khó xử. Hãy tránh xa những gì cướp đi vinh quang của Chúa. Mong sao cuộc đời theo Chúa của bạn không sét rỉ, không cằn cỗi, nhưng cứ tươi xanh mang lại nhiều quả trái ngon ngọt cho Chúa, là những quả trái còn lại cho đến đời đời.

                  Mong bạn ghi nhớ các câu Kinh Thánh này và áp dụng trong thực tế.

 
 Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn