19:47 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7383

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016416

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

ĐỌC NGƯỢC

Thứ sáu - 27/10/2017 20:39
ĐỌC NGƯỢC

ĐỌC NGƯỢC

Kinh Thánh: Khải-huyền 21:1-7 Câu gốc: Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta. Câu 7

ĐỌC NGƯỢC

               Kinh Thánh: Khải-huyền 21:1-7
 

               Câu gốc: Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta.  Câu 7  

               Suy niệm: Tôi thú nhận là đôi khi tôi đọc phần sau cùng của một quyển sách trước khi đọc phần đầu. Đọc như thế cho tôi biết trước nhân vật nào trong chuyện sẽ sống và nhân vật nào không. Khi tôi biết kết thúc sẽ ra thế nào trước tôi thấy thoải mái hơn và đọc sách với câu chuyện và các nhân vật trong đó.

               Tương tự như thế, khi đọc cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, chúng ta có được sự vững tâm và an ủi khi theo Chúa trên trần gian này.

               Trong Kinh Thánh, nhiều khi người tin Chúa được gọi là những người đắc thắng:

               “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.” 1 Giăng 4:4.

               “Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.” 1 Giăng 5:4.

               “Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong vườn phước lạc của Đức Chúa Trời’” Khải Huyền 2:7.

               Chúng ta có thể là những kẻ đã thắng và sẽ mãi mãi như thế trong cõi vĩnh hằng.

               Trong Khải Huyền 21, sứ đồ Giăng nói đến trời mới đất mới (câu 1); ông miêu tả cuộc đắc thắng sau cùng dành cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu. Vào lúc đó, chúng ta sẽ thấy cuối cùng của sự chết, của nước mắt, đau khổ và đau đớn (câu 4).  Chúa tuyên bố: Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta (câu 7).  

               Chúa sẽ ở với chúng ta ( câu 3) và Ngài sẽ “làm mới lại tất cả muôn vật” (câu 5) 

               Khi nào những thử thách hiện tại dường như vượt sức chịu đựng của bạn, hãy xin Chúa cho bạn thấy đoạn cuối cùng của câu chuyện, khi bạn sẽ ở với Chúa mãi mãi...

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn