04:39 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 8260

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23052844

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN

Thứ năm - 19/10/2017 21:01
NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN

NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN

Kinh Thánh: Thi-thiên 119:136-139 Câu gốc: Nước mắt con tuôn ra như suối vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa. Câu 136.
NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN

              Kinh Thánh: Thi-thiên 119:136-139

              Câu gốc: Nước mắt con tuôn ra như suối vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa. Câu 136.

              Suy niệm: Toàn vũ trụ vận hành theo những định luật Thiên Chúa tạo ra. Con người nghiên cứu khám phá ra các định luật này nên mới áp dụng và phát triển đủ loại khoa học từ không gian cho đến tin học như ngày nay.

              Xã hội loài người tồn tại được cũng là nhờ áp dụng các định luật luân lý đạo đức mà Thiên Chúa đã ấn định cho loài người. Các định luật đạo đức ấy Kinh Thánh gọi là luật pháp của Chúa.Nhân loại ngay từ ban đầu, đã bị ma quỷ cám dỗ bất tuân luật pháp của Chúa, nên đã bị sa-đọa trong tội ác, và tiếp tục như thế cho đến hiện tại là thế kỷ 21.

              Tác giả Thi-thiên 119 là người chiêm nghiệm luật pháp của Chúa và triệt để tuân hành, khi nhìn vào xã hội loài người, đã tuôn đổ nước mắt trong đau thương.Tác giả biết rõ tầm quan trọng của việc tuân giữ luật pháp của Chúa, vì do đó mà con người mới biết sống sao cho hạnh phúc và hưởng ân hồng của Chúa. Ngoài ra, xã hội loài người tràn đầy vấn nạn không thể giải quyết được.

              Luật pháp của Chúa có thể gồm tóm trong một câu ngắn gọn, đó là: Kính Chúa và yêu người.

              Câu này nêu lên hai bổn phận của mỗi người trong đời,  đó là tôn thờ Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loàivạn vật, và thương yêu người khác, vì là tạo vật cao quý do Thiên Chúa tạo ra.

              Không vâng giữ luật pháp của Chúa tức là không tôn thờ Chúa, và khi đã không tôn thờ Đấng Sáng Tạo ra mình, thì cũng không thương yêu đồng loại của mình.

              Chính vì không vâng giữ luật pháp hay không theo định luật của sự sống này mà con người đang gặt lấy mọi hậu quả kinh hoàng ngày nay.

              Người ta đã thiết lập bao nhiêu trại cải tạo, những viện tâm thần, những bệnh viện, và những trung tâm nghiên cứu để phòng ngừa và diệt trừ tội ác cũng như bệnh tật. Nhưng tội ác càng gia tăng và bệnh tật chưa bao giờ giảm sút. Lý do và căn gốc của mọi thứ tai họa này là: Không vâng giữ luật pháp của Chúa.

              Điều đáng buồn là không phải những kẻ vô thần hành động như thế, mà đa số người tin Chúa, xưng là tín đồ của Chúa, nhưng vẫn không hết lòng kính yêu Chúa và thương yêu đồng bào của minh.

              Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta ngồi xuống than khóc vì chung quanh ta mọi người không vâng giữ luật pháp của Chúa không? Hay chúng ta đồng lòng với họ và sẽ cùng họ chờ đón những hậu quả tất yếu xảy ra? Ưu tiên của bạn hôm nay là gì?

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn