10:33 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 15459

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264033

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993440

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Trung Tín Quản Trị

Thứ hai - 02/10/2023 20:13
Trung Tín Quản Trị

Trung Tín Quản Trị

“Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô-rinh-tô 4:2).


Trung Tín Quản Trị 

Sáng Thế Ký 1:26-31

           “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô-rinh-tô 4:2).

           Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Chúa tạo nên con người là gì? Ngài tạo dựng loài người như thế nào? Chúa ban mạng lệnh gì cho con người? Bạn quản trị tốt những điều Chúa giao phó cho mình ra sao?

           Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài dưới nước, trên trời và trên mặt đất, Ngài nhìn thấy mọi vật Ngài dựng nên cần phải được quản trị. Vì thế, Ba Ngôi Đức Chúa Trời quyết định tạo dựng nên con người để quản trị chúng. Và Ngài tạo nên người nam cùng người nữ theo hình ảnh Ngài (câu 26-27). Đức Chúa Trời phán rất rõ ý định và mục đích từ đầu của Ngài khi tạo dựng con người là để quản trị muôn loài. Trước giả Thi Thiên cũng nhắc lại đặc ân Chúa ban cho con người, đó là quyền cai trị công việc của tay Chúa (Thi Thiên 8:6-8).

           Sau khi tạo nên con người, Chúa ban phước cho họ và truyền mạng lệnh “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng”. Con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa và sinh sống trên mặt đất. Ngài giao phó trọng trách quản trị cho con người, “hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”. Song song với mạng lệnh làm cho đất phục tùng và quản lý muôn loài, Ngài cũng chu cấp thực phẩm dồi dào cho nhu cầu của con người và các loài sinh vật (câu 28-30).

           Khi Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm quản trị cho con người, Ngài cũng ban cho thẩm quyền để cai quản mọi loài Chúa giao. Dù ông A-đam không biết bơi, không biết bay, cũng không biết bò như các loài bò sát, nhưng Chúa cho ông thẩm quyền trên chúng để có thể quản trị chúng. Điều Chúa đòi hỏi nơi con người là vâng lời và trung tín. Hễ khi nào ông A-đam còn vâng lời Chúa và trung tín giữ mối tương giao với Chúa thì ông làm tốt công việc quản trị tạo vật của Ngài. Nhưng một khi ông A-đam đã bất tuân mạng lệnh của Chúa và ăn trái cấm thì ông tìm cách lẩn tránh Chúa, trốn tránh mối tương giao mật thiết với Ngài (Sáng Thế Ký 3:8). Mối liên hệ của ông với Chúa bị tội lỗi làm cho ngăn cách. Từ đó, ông đánh mất đặc ân và thẩm quyền quản trị muôn vật Chúa ban. Về sau, chúng ta thấy ngay trong gia đình của ông bà A-đam Ê-va, họ đã không quản trị tốt được nữa.

           Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân là một quản gia của Chúa và Ngài đặt để mỗi chúng ta trong từng gia đình và từng Hội Thánh địa phương khác nhau. Khi chúng ta trung tín giữ mối tương giao với Chúa, vâng theo Lời Ngài thì Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền, ân tứ và sự khôn ngoan để quản trị tốt những điều Chúa giao. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại phẩm chất quan trọng của một người quản trị là phải trung thành (I Cô-rinh-tô 4:2).

           Bạn có đang trung thành quản trị tốt những điều Chúa giao không?

           Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cứu con và ban cho con trách nhiệm quản trị những gì Chúa giao. Xin cho con luôn trung tín vâng lời và giữ mối tương giao với Chúa để có thể góp phần quản trị Hội Thánh và muôn vật Chúa giao cách tốt nhất. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn