06:08 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 9174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 118731

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23127764

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Chủ nhật - 08/10/2017 20:57
VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 52:28-30 Đây là số người bị Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày: Năm thứ bảy, 3.023 người Giu-đa, năm thứ mua tám đời Nê-bu-cát-nết-sa, 832 người từ Giê-ru-sa-lem, năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, lưu đày 745 người Giu-đa. Tổng cộng là 4.600 người.

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 52:28-30

              Đây là số người bị Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày: Năm thứ bảy, 3.023 người Giu-đa, năm thứ mua tám đời Nê-bu-cát-nết-sa, 832 người từ Giê-ru-sa-lem, năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, lưu đày 745 người Giu-đa. Tổng cộng là 4.600 người.

              Dân Giê-ru-sa-lem bị người Ba-by-lôn đem đi phu tù thành nhiều đợt. Trước giả của phần kết của sách Giê-rê-mi liệt kê ra ba đợt lưu đày. Thật ra còn có những đợt khác nữa, vì đây là một sự trục xuất hoàn toàn. Cuộc lưu đày thứ nhất xảy ra ngay năm đầu khi vua Nê-bu-cát-nết-sa lên ngôi. Người Ba-by-lôn đem về Ba-by-lôn một số người trẻ trong hàng quí tộc và hoàng gia tại Giê-ru-sa-lem. Giữa vòng những người này là Đa-ni-ên, Sa-đơ-rắc, Mê-sết và A-bết-nê-gô (Đa-ni-ên 1:1-7).

              Đợt lưu đày thứ hai xảy ra vào năm thứ bảy đời trị vì của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Người Ba-by-lôn đem đi 3.023 người Do Thái. Không có phân đoạn Kinh Thánh nào nói về cuộc lưu đày này.

              Đợt lưu đày thứ ba xảy ra vào năm thứ tám đời Nê-bu-cát-nết-sa, đó là đợt đông nhất. Mười ngàn phu tù từ Giê-ru-sa-lem bị lưu đày qua Ba-by-lôn, cùng với vua Giê-hô-gia-kim (IIVua 24:10-16). Giữa vòng những phu tù này là thái hậu, hoạn quan, các quan trưởng, thợ nghề, thợ rèn (Giê-rê-mi 29:1-2).

              Đợt lưu đày thứ tư là vào năm thứ mười tám đời vua Nê-bu-cát-nết-sa. Người Ba-by-lôn đem đi 832 người khỏi Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này xảy ra vào năm trước khi Ba-by-lôn tấn công và tàn phá Giê-ru-sa-lem, lúc này thành đã bị bao vây.

              Đợt lưu đày thứ năm xảy ra vào năm thứ mười chín đời trị vì của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Người Ba-by-lôn đốt đền thờ và toàn thành phố Giê-ru-sa-lem. Họ đem đi lưu đày tất cả ngoại trừ những người nghèo nhất (IIVua 25: 8-12). Bốn năm sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, đợt lưu đày thứ sáu và cũng là cuối cùng xảy ra vào năm thứ hai mươi ba đời vua Nê-bu-cát-nết-sa. Người Ba-by-lôn đem theo 745 người Do Thái, có lẽ để trả thù cho việc giết Ghê-đa-lia. Người Ba-by-lôn gã oặt Ghê-đa-lia làm tổng trấn cho một dân tộc bị tàn phá, và việc ám sát ông được xem như hành động nổi loạn chống lại Ba-by-lôn (41:17-18).

              Với sáu đợt lưu đày dân lưu đày bị tan rã hoàn toàn. Không hề còn một bằng chứng nào để có thể nói rằng Giu-đa và Y-sơ-ra-ên sẽ lại trở thành một dân tộc. Tuy vậy dân Giu-đa lưu đày đã vâng theo lời dạy của Giê-rê-mi và bất đầu sanh sản (29:26). Chúa đã giữ lời hứa của Ngài và sau này đưa họ trở về trên vùng đất quê hương.

              Bạn có nhìn thấy hoàn cảnh nào cám dỗ bạn nghi ngờ lời hứa của Chúa không? Làm thế nào bạn vượt lên chính mình và tin cậy nơi Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: năm thứ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn