15:22 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996344

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Ba Sự Cám Dỗ

Thứ sáu - 08/10/2021 18:00
Ba Sự Cám Dỗ

Ba Sự Cám Dỗ


Ba Sự Cám Dỗ
 
        “Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.” Ma-thi-ơ 4:3.

        Chúa Giê-xu cũng bị cám dỗ như chúng ta nhưng Ngài không bao giờ phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ mình bằng lễ báp-tem. Khi Giăng báp-tít đỡ Ngài lên khỏi nước thì có tiếng của Chúa Cha xác nhận rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” Ngay sau đó, Chúa Giê-xu kiêng ăn bốn mươi ngày trong đồng vắng và quỷ Sa-tan đến cám dỗ Ngài.

        Trước tiên, quỷ xui khiến Chúa dùng quyền năng hóa đá ra bánh. Việc đó dường như rất hợp lý vì Chúa đang đói, nhưng nhu cầu quan trọng hơn thức ăn lúc ấy chính là làm theo sự hướng dẫn Chúa Cha. Chúa Cha đã hướng dẫn Ngài vào sự kiêng ăn, còn Sa-tan cố ép buộc Chúa phải ăn.

        Tiếp theo, Sa-tan cố thuyết phục Chúa dùng phương cách của nó để hoàn thành các mục đích của Chúa Cha. Quỷ đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi (Ma-thi-ơ 4:6).  Đây không phải là hành động của đức tin. Đó là cám dỗ làm công việc của Chúa theo lối của đời. Đời bao giờ cũng nhìn vào những sự trình bày khác lạ; nhưng Chúa sử dụng một đời sống thánh khiết.

        Cám dỗ sau cùng là Sa-tan đề nghị Chúa Giê-xu thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời bằng cách thờ phượng nó (Ma-thi-ơ 4:8-9). Đáp lại, Sa-tan sẽ giao cho Ngài tất cả các nước trong thế gian. Nếu thỏa hợp với Sa-tan, Chúa Giê-xu sẽ có một đồng minh đầy quyền lực và đạt đến mục tiêu mà không cần phải hi sinh trên thập giá. Chúa Giê-xu biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng tôn thờ; thờ phượng Sa-tan sẽ không đem lại thành công như nó hứa, nhưng là thất bại thê thảm.

        Khi bạn tìm cách theo Chúa, nhiều cám dỗ chắc chắn sẽ đến. Đôi khi cám dỗ đến ngay sau một chiến thắng tâm linh. Chúa Giê-xu đã nương cậy vào Lời Đức Chúa Trời để thắng cám dỗ - những thứ có thể phá hủy kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta phương cách hữu hiệu nhất để thắng mọi cám dỗ. Hãy sử dụng phương cách đó và đắc thắng.

(Sưu tầm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn