09:55 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270714

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000121

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Tên gọi mới

Thứ tư - 06/10/2021 18:00
Tên gọi mới

Tên gọi mới


Tên gọi mới
 
        Đọc Kinh Thánh: Khải Huyền 2:12-17
        “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” -- Khải Huyền 2:17

        Người ta nói rằng chúng ta sống trên đời với ba cái tên: tên cha mẹ đặt, tên người khác đặt (danh tiếng) và tên chúng ta tự đặt cho bản thân (tính cách). Tên mà người khác đặt cho chúng ta rất quan trọng, vì “danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng” (Châm. 22:1).

        Nhưng dù danh tiếng quan trọng, tính cách còn quan trọng hơn.
 
        Còn có một tên khác thậm chí quan trọng hơn nữa. Chúa Jêsus nói với các Cơ Đốc nhân ở Hội thánh Bẹt-găm rằng: dù danh tiếng của họ bị xúc phạm nặng nề, nhưng Ngài có một tên mới trên thiên đàng dành cho những ai chống trả và chiến thắng cám dỗ. “Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” (Khải huyền 2:17).

        Chúng ta không rõ tại sao Chúa Jêsus lại hứa ban viên sỏi trắng. Đó có phải là phần thưởng cho sự chiến thắng? Hay là dấu hiệu của việc được tham dự bữa tiệc lớn của Đấng Mê-si? Có thể viên sỏi này tương tự như vật mà các bồi thẩm viên từng dùng để tuyên bố trắng án. Chúng ta không biết được. Nhưng dù đó là gì, Chúa hứa rằng tên mới sẽ xóa sạch sự xấu hổ của chúng ta (xem Ê-sai 62:1–5).

        Danh tiếng của chúng ta có thể bị hủy hoại và tính cách của chúng ta có thể dường như không sửa đổi được. Nhưng cuối cùng không có cái tên nào định nghĩa được chúng ta. Tên người khác gọi bạn và ngay cả tên bạn tự gọi mình đều không quan trọng. Tên Chúa Jêsus gọi bạn mới quan trọng. Hãy sống với tên mới của bạn.

        Cầu nguyện: Cha ơi, con tin rằng địa vị thật sự của con đến bởi Ngài. Xin giúp con sống bày tỏ mình là con cái Ngài. Amen!
 
Bởi Mike Wittmer

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn