06:52 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 6973

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12048

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021081

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Yên Ninh Trong Chúa

Thứ tư - 22/09/2021 18:00
Yên Ninh Trong Chúa

Yên Ninh Trong Chúa


Yên Ninh Trong Chúa
 
       Đọc: Phục Truyền 33:1-5, 12
       “Người chúc về Bên-gia-min rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến Sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, Lập nơi ở Ngài giữa hai vai người”. -- Phục Truyền 33:12

       Khi hiểu rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta và chúng ta cam kết theo Ngài, thì ta có thể bình an với chính bản thân mình – con người mà Chúa tạo dựng. Và cũng biết rằng Chúa thay đổi mỗi một người để trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.

       Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng về địa vị của chúng ta là con cái Chúa ở trong Phục Truyền 33:12: “Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến Sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, Lập nơi ở Ngài giữa hai vai người”. Trước khi khi dân Y-sơ-ra-ên tiến vào xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho họ, Môi-se đã công bố phước lành này cho chi phái Bên-gia-min. Chúa muốn con dân Ngài luôn ghi nhớ rằng họ là những người được Chúa yêu mến và hãy cứ an tâm trong địa vị là con cái Ngài.

       Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, dù tuổi trẻ hay cao niên, chúng ta cần biết mình là con trai, con gái Đức Chúa Trời và Cha Thiên Thượng luôn bảo vệ, chăm sóc những người thuộc về Ngài. Chúng ta sẽ sống trong tình yêu, bình an và phước hạnh mỗi ngày.

       Suy ngẫm: Biết rằng chúng ta có thể “được ở giữa hai vai Ngài” đã thêm lên tình yêu của bạn dành cho Chúa như thế nào? Điều này khiến bạn hiểu về bản thân mình sâu sắc hơn như thế nào?

       Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, Ngài đã tạo dựng con và giữ con gần bên Ngài. Nguyện địa vị là con cái Ngài thấm nhuần trong các tư tưởng và hành động của con.
 
(Sưu tầm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn