11:10 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 10555

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46106

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23055139

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Robertson McQuilkin Giữ Lời Hứa Của Mình

Thứ ba - 05/05/2015 20:55
Robertson McQuilkin Giữ Lời Hứa Của Mình

Robertson McQuilkin Giữ Lời Hứa Của Mình

Kính thưa quý độc giả, Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương thứ 13 trong quyển sách YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG của Tiến sĩ Emerson Eggerichs. Như đã đề cập đến trong tuần trước, khi người vợ tin chắc về tình yêu và sự trung thành của chồng mình, cô được tiếp thêm sinh lực và có động cơ thúc đẩy hơn.



               Kính thưa quý độc giả,

               Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương thứ 13 trong quyển sách YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG của Tiến sĩ Emerson Eggerichs. Như đã đề cập đến trong tuần trước, khi người vợ tin chắc về tình yêu và sự trung thành của chồng mình, cô được tiếp thêm sinh lực và có động cơ thúc đẩy hơn. Đây là cách Đức Chúa Trời đã dựng nên cô ấy, và đây là lý do vì sao giao ước hôn nhân đặt trên nền tảng của sự trung thành—cho đến khi sự chết phân rẽ họ. Tập tục trao cho nhau một chiếc nhẫn trong buổi lễ hôn phối chứa đựng ý tưởng về lòng chung thủy và hôn ước giữa đôi bên, ý nghĩa tượng trưng của chiếc nhẫn ấy cho cô biết cô được yêu thương và không còn đơn độc nữa! Có một người trên thế giới này sẽ trung thành với cô cho đến suốt đời. Mặc dù một số người nam không mang nhẫn cưới bởi vì loại công việc họ làm, hoặc bởi họ chơi các môn thể thao, hay bởi họ đã tăng cân và chiếc nhẫn không còn mang vừa nữa. Nhưng một chiếc nhẫn không còn mang vừa có thể được làm cho rộng ra, hoặc bạn có thể mua một chiếc khác với giá vài đô-la, và ngay cho dù đôi lúc bạn phải tháo nó ra khi làm việc hay chơi một trò chơi, bạn vẫn luôn có thể mang nó vào lại ngay. Một chiếc nhẫn cưới là một dấu hiệu của lòng trung thành. Không người chồng nào nên rời nhà mà không mang nhẫn cả.

               Và trong khi bạn biết chắc là mình đã mang một chiếc nhẫn cưới, cũng hãy chắc chắn là không bao giờ bạn nói đến từ “Ly dị”, ngay cả khi nói đùa thôi. Từ ly dị không làm cho vợ bạn cảm thấy an ninh, cho dù bối cảnh là gì đi nữa. Tuần trước chúng ta cũng đã đặt câu hỏi với người chồng về sự chung thủy của họ trong hôn nhân. Điều các ông chồng cần làm là chung thủy với vợ cách tuyệt đối, cho người vợ biết bạn có sự cam kết với cô ấy cho đến bao lâu mà cả hai bạn vẫn sẽ còn sống trên đất này.

               Kính thưa quý độc giả,

               Tôi không bi quan và cũng chẳng nói rằng bạn hay bất cứ người chồng đầy thiện chí nào khác đang phỉnh dối vợ mình. Câu hỏi đặt ra đó là: Điều gì đang diễn ra trong bạn? Bạn đang cảm thấy điều gì đối với vợ mình? Bạn có đang cởi mở và thông hiểu chăng? Bạn có đang chung thủy với cô ấy như đã có thể chăng? Xin nhớ, khi thiếu tình yêu thương, vợ của bạn sẽ có phản ứng lại. Và một phần lớn của việc tỏ ra đầy yêu thương là trung thủy với vợ trong mọi cách thức. Hê-bơ-rơ 13:4 viết rằng: Mọi người phải tôn trọng hôn nhân. Phải giữ cho chiếc giường hôn nhân của mình được tinh sạch.

               Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh có chép: “Nhiều người tuyên bố rằng mình có tình yêu chẳng hề phai tàn. Nhưng ai có thể tìm được một người trung tín?”

               Một trong những ví dụ hay nhất về một người chồng chung thủy tôi đã tìm thấy là câu chuyện của Robertson McQuilkin, người đã rời khỏi chức vụ Chủ Tịch Đại học và Chủng viện Kinh Thánh Columbia sau hai mươi hai năm bởi vì vợ ông đã mắc bệnh tâm thần. Căn bệnh nặng đến mức mà vợ ông không thể chịu được việc ông đi vắng, cho dù chỉ vài giờ thôi. Bà ấy tin rằng chồng mình đã “đi lạc” và nhất định phải đi tìm ông sau khi ông rời nhà để đi làm.

               Đối với McQuilkin thì rõ ràng đây là thời điểm vợ ông cần ông trọn thời gian. Quyết định từ chức khỏi công việc mà ông yêu thích thật hết sức khó khăn, nhưng trong một cách thức nào đó thì nó cũng là đơn giản. Ông nói, “Quyết định này đã được thực hiện trong một cách thức bốn mươi hai năm trước khi tôi hứa nguyện chăm sóc cho Muriel trong lúc đau yếu và trong lúc khỏe mạnh ‘cho đến khi sự chết phân rẽ chúng tôi.’” McQuilkin nói tiếp rằng ông muốn là một người giữ lời hứa của mình, và ông cũng mong muốn có sự công bằng. Vợ ông đã hy sinh và tận tụy chăm sóc cho ông trong suốt bốn mươi hai năm họ kết hôn, và nếu như ông chăm sóc cho bà bốn mươi năm kế tiếp thì ông vẫn sẽ không trả hết món nợ tình nghĩa của bà. Đối với McQuilkin, quyết định đơn giản này là sự chọn lựa duy nhất ông cần đưa ra. Quyết định này không chỉ là việc giữ một lời hứa và sống công bằng, mà nó còn nhiều y nghĩa sâu xa hơn nữa. Ông tuyên bố: “Khi tôi quan sát nhà tôi can đảm chìm dần vào sự quên lãng, Muriel là niềm vui của đời tôi. Mỗi ngày tôi nhận ra những biểu hiện mới mẻ của con người bà ấy; người vợ tôi vẫn luôn yêu quý.”

               McQuilkin đã viết một quyển sách về trải nghiệm của ông với tựa đề Một Lời Hứa Được Giữ Trọn, trong đó ông nói đến việc bản thân ông cũng bị quyết định của chính mình hù dọa khi chấp nhận từ chức khỏi cương vị Chủ Tịch của Đại Học và Chủng viện Kinh Thánh Columbia để dành thời gian chăm sóc cho vợ mình. Sau khi quyển sách này ra đời, nhiều cặp vợ chồng đã làm mới lại những lời thề ước trong hôn nhân, nhiều vị mục sư đã kể câu chuyện của ông trong suốt các bài giảng. Tuy nhiên, tất cả mọi sự này là một điều bí ẩn đối với chính bản thân ông, cho đến khi một bác sĩ chuyên khoa ung thư nổi tiếng, người thường xuyên tiếp xúc với những người hấp hối, bảo ông rằng, “Hầu hết mọi phụ nữ đều đứng bên cạnh người đàn ông của họ; nhưng có rất ít người nam đứng bên cạnh người phụ nữ của mình.”

               VÌ SAO BẠN CẦN PHẢI ĐẶC BIỆT TỐT VỚI CON GÁI CỦA MÌNH

               Sự kiện mọi phụ nữ đều đứng bên cạnh những người nam của họ và ít người nam đứng bên cạnh người nữ của mình rõ ràng là một sự khái quát. Vẫn luôn có những ngoại lệ, và Robertson McQuilkin là một ví dụ không thể tin được. Nhưng lập luận đàng sau quy luật đương nhiên này đó là phụ nữ là những người có bản tính vốn hay chăm sóc cho người khác nhiều hơn so với nam giới. Có một câu tục ngữ xưa rằng, “Hãy tốt với các con trai của bạn, nhưng hãy đặc biệt tốt với các con gái của bạn.” Vì sao? Bởi vì nếu bạn trở nên một người góa bụa và ốm yếu khi về già, chính con gái bạn là người sẽ làm mọi thứ trong khả năng cô ấy để thuyết phục chồng cô di chuyển đến khu vực mà bạn sống để cô ấy có thể ở gần và chăm lo cho bạn. Loại trung thành này là một phần của tinh thần một phụ nữ.

               Khi vợ bạn trở nên không an ninh một chút và tiến về phía bạn với những câu hỏi xem bạn yêu thương cô ấy đến mức nào hay vì sao bạn yêu thương cô ấy hoặc liệu bạn có sẽ lìa bỏ cô chăng, bạn có thể cảm thấy đó là một loại bẫy nào đó. Bạn có thể cho là mình đang bị đặt vào một tình thế để rồi cô ấy có thể lên án bạn và bày tỏ sự thiếu tôn trọng với bạn nếu như bạn do dự ngập ngừng với câu trả lời của mình. Nhưng sự việc không đúng như vậy chút nào. Cô ấy tiến về phía bạn trong kiểu cách ấy bởi vì cô trung thành với bạn và cần sự tái xác quyết về lòng trung thành của bạn đối với cô.

               Bạn có thể đã nghe câu chuyện đùa cũ xưa này. Một ngày nọ, có một nhóm đàn ông chơi gôn và bốn người trong bọn họ đang ở điểm phát bóng thứ mười tám, sẵn sàng để đánh quả bóng đi. Ngay lúc đó có một đám tang đi ngang qua, và một trong những người này đứng thẳng lên, bỏ mũ ra, và đặt chiếc mũ lên chỗ trái tim của mình. Những người bạn cùng chơi gôn với ông ta sửng sốt. Có người nói, “Chúng tôi chưa hề thấy người nào đã sẵn sàng phát bóng và rồi dừng lại để đặt chiếc mũ của mình lên trên ngực tỏ lòng tôn kính trước một đám tang. Thật đáng ngạc nhiên.”

               Người đàn ông đáp, “Đúng thế, bà ấy là một phụ nữ vĩ đại. Chúng tôi đã kết hôn bốn mươi ba năm.”

               Chơi gôn hay tham dự lễ tang của vợ? Thật vô lý, hẳn nhiên rồi, và có thể là buồn cười đối với một nhóm các ông. Nhưng tôi bảo đảm rằng vợ bạn sẽ không cho rằng câu chuyện đùa này có gì buồn cười hơn việc bị nhạo báng về “việc bị đổi để lấy một người mẫu mới.” như đã nói đến trong bài nói chuyện ở phần trước. Cô ấy không được dựng nên để thưởng thức loại khôi hài đó. Cô ấy được cấu tạo theo một cách thức để cô đánh giá cao lòng trung thành và sự cam kết hứa nguyện. Việc quả quyết với cô về điều đó sẽ giữ cho cả hai bạn cứ ở trong Chu Kỳ Tiếp Sinh Lực.


Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn