04:05 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 6196

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20235

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029268

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

MÓN QUÀ CUẢ NGOẠI

Thứ tư - 08/03/2017 04:19
MÓN QUÀ CUẢ NGOẠI

MÓN QUÀ CUẢ NGOẠI

Bây giờ nhà mình khá hơn rồi, nhà có đủ đồ chơi cho con cu Tin nhé nào là xếp hình Le-go, cờ Vua, cờ thú, cờ tỷ phú, ô ăn quan và không biết bao nhiêu là đồ đạc sắm sẵn cho con nhưng con có biết cach đây 3 thập kỷ khi mà mẹ trạc tuổi con bây giờ thì cuộc sống không hề dễ dàng gì.


MÓN QUÀ CỦA NGOẠI!
 
               Bây giờ nhà mình khá hơn rồi, nhà có đủ đồ chơi cho con cu Tin nhé nào là xếp hình Le-go, cờ Vua, cờ thú, cờ tỷ phú, ô ăn quan và không biết bao nhiêu là đồ đạc sắm sẵn cho con nhưng con có biết cach đây 3 thập kỷ khi mà mẹ trạc tuổi con bây giờ thì cuộc sống không hề dễ  dàng gì. Khi mà cái ăn , cái mặc còn chưa đủ no, đủ ấm thì đừng nghĩ đến cái... chơi, đồ chơi, đồ dùng. Tất cả chỉ là xa xỉ.... Nhưng mẹ kể con nghe mẹ sẽ không bao giờ quên được một món quà mà bà ngoại đã làm tặng mẹ từ khi mẹ chỉ là đứa trẻ lên sáu.
Con có đoán được đó là món quà gì không? 
               - Một con búp bê tóc vàng, mặc váy màu hồng? Không đâu nhé! 
               - Một bộ đồ chơi tập làm bác sĩ với ống nghe, kim tiêm, thuốc và máy đo huyết áp? Cũng không phải.
               - Hay một đôi giày búp bê xinh xinh như giày thủy tinh của cô bé lọ lem? Hihi sai rồi.
               - Đó đơn giản chỉ là 1 chiếc mũ.
               - Mũ bằng len, chắc con đang nghĩ vậy. Không, nó không được làm từ bất kỳ chất liệu nào con biết cả.
               - Con đang thắc mắc đúng không? Ừ cũng phải, không lẽ nó là chiếc mũ thần kỳ như kiểu của Đô rê môn? 
               - Không, nó được làm từ phim. Nghe lạ quá phải không con?
               Vào thời của mẹ, người ta chụp hình bằng cách mua phim bỏ vào máy ảnh. Mỗi cuộn phim có chừng 35 đến 36 tấm phim như có lần mẹ kể con về hãng phim Kodak ấy. Nó chính xác là những miếng nhựa được đúc thành những hình chữ nhật bằng nhau trên đó có tẩm một số hoá chất đặc biệt để có thể đưa phim vào máy ảnh, chụp và lưu giữ ảnh rồi sau đó lấy người ta cũng sẽ dùng hoá chất để tráng và rửa hình. Bây giờ thì công nghệ và  kỹ thuật chụp ảnh cao hơn, người ta sử dụng máy kỹ thuật số, điện thoại cao cấp để chụp hình nên gần như không dùng đến phim nữa con ạ.
               Chiếc mũ ngoại tặng mẹ được làm từ những cuộn phim cũ ấy.
               Ngoại con có quen một người bạn làm nghề nhiếp ảnh và chú ấy dĩ nhiên là có rất nhiều phim cũ, phim đã hỏng nên ngoại xin về để làm mũ cho mẹ đội đấy.
               Chẳng biết bằng cách nào mà bà ngoại con có thể cắt phim ra rồi dùng kim móc những đường len viền quanh một cách tỉ mỉ để những thước phim vô dụng kia lại trở thành một chiếc mũ xinh xắn trong rất đẹp con ạ. Nó có thể xếp lại được nữa nên trong rất gọn. Chiếc mũ một màu đen thẳm nhưng với mẹ nó đã trở thành một màu trắng, sáng rực anh lên tình mẫu tử.
               Kể cho con nghe cũng là lúc trí nhớ được mẹ về với tuổi thơ khi cầm trên tay món quà ấy mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
               Ngoại con khéo tay quá! Chế tạo ra được một chiếc mũ từ vật dụng bỏ đi cơ.
               Phim chụp ảnh mà cũng có thể chế tạo ra được mũ và nhiều vật dụng khác ư?
               Sao Ngoại không làm cho ngoại một chiếc mũ trước tiên mà lại dành nó cho mẹ?
               Ngoại đã hy sinh cả những giấc ngủ trưa hiếm hoi của một nhân viên bệnh viện và cả những lần thức quá nửa đêm để kịp hoàn tất chiếc mũ ấy làm quà cho mẹ dịp sinh nhật lần hướng 6 ấy.
               Tất cả xuất phát từ tình yêu của một người mẹ đấy cu Tin ạ.
               Mẹ phát hiện ra, trong tim của mỗi người mẹ có một kỳ quan mà chỉ tình yêu mới làm nó sáng rực lên. Hơn bốn mươi năm rồi, tình yêu mà ngoại dành cho mẹ không hề thay đổi, à có thay đổi chứ con. Chẳng qua là nó nhiều hơn lên thôi.
               Kể với con để thấy tình yêu của người mẹ là bất biến  trong thế gian mọi thứ đều biến động và dẫu thời gian cứ vùn vụt trôi...
               Nó nhỏ con nghe cu Tin nhé, mẹ vừa dùng Google để tra cứu nhưng trong mục hình ảnh không hề có chiếc mũ nào được làm bằng phim như mẹ có cả. Con yên tâm dù google không có lưu hình ảnh ấy nhưng chiếc mũ ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, trong tấm lòng của mẹ  từ màu sắc, hình dáng, kích cở, cấu trúc còn nguyên vẹn đến từng chi tiết một.
               Và hôm nay nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mẹ muốn nói với Ngoại con một câu rằng:
               "Mẹ ơi! Con yêu mẹ và nhé hoài chiếc mũ bằng phim". Cảm tạ Chúa cho con có mẹ.
08/03/2017
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn