07:54 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 9784

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33841

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23042874

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Chùm thơ: Hoài Niệm!

Thứ năm - 16/03/2017 22:56
Chùm thơ: Hoài Niệm!

Chùm thơ: Hoài Niệm!

Mùa Thương Khó 2017 gợi cho chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa Jesus. Xin gởi đến quý tôi con Chúa những sáng tác mới của Hoa Dã Quỳ.




TIẾNG GÀ GÁY

Sáng sáng gà vẫn gáy đều
Tôi chẳng để ý tiếng kêu mỗi ngày
Hôm nay gà gáy sớm thay
Lòng tôi tan nát, mắt đầy lệ rơi
Thật tôi đã chối Chúa rồi?
Thật tôi đã để Ngài rơi lệ buồn
Ngài đã bảo trước đêm buông
Thế mà tôi đã chối luôn thế này
Ngài nhìn tôi mắt cay cay
Tôi nhìn mắt Chúa, tâm đầy xót xa
Tiếng gà gáy sớm canh ba
Tôi bèn nhớ lại, lệ sa từng dòng
Chúa ôi! Ngài có đau không?
Chúa ôi! Ngài có trách lòng tôi xa
Chúa ôi! Nguyện được thứ tha
Chúa ôi! Tôi khóc xót xa cõi lòng
Tiếng gà gáy giữa không không
Mà sao tê tái, bão giông lối về
Vì tôi Chúa gánh nặng nề
Vì tôi Chúa chịu mọi bề thương đau
Vì tôi mắt Chúa trũng sâu
Vì tôi Chúa đã nguyện cầu thay cho
Tôi về tràn những âu lo
Tôi về ray rức buồn cho chính mình
Tôi về khép lại gập ghình
Tôi về khép lại bên mình cũ xưa
Tôi về mắt ướt như mưa
Tôi về xin Chúa dẫn đưa tháng ngày
Tôi về quỳ dưới chân Thầy
Tôi về thống hối từ đây một lòng
Ngài nhìn tôi giữa mênh mông
Gặp ánh mắt Chúa, tôi- lòng vỡ tan
Vừa lúc tiếng gà gáy vang
Tôi như bừng tỉnh, ngỡ ngàng Chúa ôi!
Tiếng gà gáy mãi trong tôi
Dặn lòng trung tín không dời, chẳng thay
Tiếng gà gáy nhắc mỗi ngày
Giục tôi hăng hái tỏ bày tình yêu
Tiếng gà tha thiết bao nhiêu
Tôi về bên Chúa nhận nhiều phước ân.

Hoa Dã Quỳ


BẠN ƠI!

Ngài gọi tôi giữa lúc này
Ngài gọi tôi giữa đắm say cuộc đời
Ngài gọi tôi giữa chơi vơi
Ngài gọi tôi giữa xa khơi, xa Ngài
Ba năm cùng Chúa miệt mài
Ba năm cùng Chúa hát bài thỏa vui
Thế rồi tôi ngã nằm vùi
Thế rồi ma quỹ đã xui bán Ngài 
Ba mươi nén bạc chẳng sai
Tôi đồng ý đổi thân Ngài trong đêm
Tôi dùng một cái hôn êm
Để làm dấu hiệu chúng lên bắt Ngài
Tôi đã bán Chúa Thiên Đài
Tôi đã cất giữ tiền xài riêng tư
Tôi nghe Ngài gọi tôi ư?
Tôi nghe Ngài phán tâm tư vỡ rồi
Ngài nhìn tôi gọi: “Bạn ơi!”
Tiếng Ngài thấu đến nát bời tâm can
Tôi đã bội Chúa Thiên Đàng
Tôi đã bán Chúa dễ dàng thế sao?
Tôi thấy mắt Chúa lệ trào
Hối hận đã muộn Chúa nào thứ tha?
Nghĩ vậy tôi đã chạy ra
Quăng ngay túi bạc ba mươi nén rồi
Người đi thắt cổ hỡi ôi
Đứa con hư mất đã rời nhà Cha
Giu đa, bài học cho ta
Mau về bên Chúa, Chúa tha thứ đầy
Nếu không hư mất hồn này
Chẳng thể gặp Chúa trong ngày vinh quang
Bạn ơi! Tiếng gọi Thiên Đàng
Bạn ơi! Đáp lại nhẹ nhàng hôm nay
Bạn ơi! Chúa đợi bạn đây
Quay về bên Chúa nhận đầy tình thương
Đừng vội bán Chúa lệ tuôn
Đừng vội xa Chúa để buồn thiên thu
Trở về nhận lãnh dinh dư
Trở về, Chúa đợi y như mẹ hiền
Trở về tình Chúa vô biên
Ấp yêu, che chở từng chiên trong ràn
Trở về nhận lãnh ơn ban
Trở về bạn nhé Thiên Đàng mừng vui.

Hoa Dã Quỳ



TÌNH CHA !

Đã bao lần Lễ Thương Khó đi qua
Con cảm xúc xâu xa tình Thiên Chúa
Yêu thế nhân, Ngài hy sinh, máu ứa
Nát tim Ngài thân vữa, huyết, lệ tuôn
 
Đã bao lần con thấy Chúa đau buồn
Và cảm xúc tràn tuôn không thể tả
Con chỉ muốn yêu Ngài hơn tất cả
Chẳng chối Ngài, chẳng bán Chúa một giây
 
Rồi qua đi, năm tháng phủ rêu dày
Con lại sống đắng cay đời sống cũ
Vẫn để Chúa đứng bên ngoài và nhủ:
“Con sẽ về tranh thủ đón Phục Sinh!”
 
Ngài đợi con gần như suốt linh trình
Con mãi miết, tâm linh nào có Chúa?
Hôm nay đây tiếng lòng ta nhắc nhở
Chúa muốn vào, muốn sưởi ấm hồn linh
 
Con quỳ đây dâng lên Chúa tâm tình
Xin tái ngự, làm tâm linh trong trắng
Mùa Thương Khó! Ôi tình Ngài sâu lắng
Đổi thay con, nguyện khắng khít Ngài ôi!
 
Vì tình yêu, Chúa đã phó thân rồi
Con nguyện sống, không rời xa chân Chúa
Mùa Thương Khó, càng yêu Ngài thêm nữa
Mở cửa lòng, mời Chúa đến quản cai
 
Như Phê-rô bao nước mắt tuôn dài
Được tha thứ, được chính Ngài yêu mến
Con về đây bên chân Ngài con đến
Nguyện sắt son, bền chặt mãi không xa
 
Con về đây nguyện được Chúa thứ tha
Con hạnh phúc trước tình Cha bất biến…

Hoa Dã Quỳ



MỘT TRỜI THƯƠNG!

Lặng nhìn Chúa bước trên đồi đau đớn
 Thập tự mang chân xiêu tó, ngã lăn
Ngài thấy tôi, trong thế giới lạc lầm
Lìa Thiên Quốc, Ngài đến thăm dương thế
 
Tôi thấy Chúa trong màn chiều tuôn lệ
 Vai vui mang thập tự, nặng bước đi
 "Bởi vì con, Ta đổ huyết tiếc chi
Cứu con thoát đời sầu bi, đau khổ"
 
Gô gô tha, nơi thân Ngài loang lỗ
Bao vết thương đau khổ chất chồng lên
 Rồi tôi thấy thập tự chiếu vinh quang
 Soi dương thế ngập tràn đêm tăm tối
 
 Một trời thương, tình yêu Ngài vô đối
 Thập tự kia loà sáng giống Hải Đăng
Nghìn nghìn thu, nhân thế nhận cứu ân
 Từ thập tự, một trời thương rực sáng.
 
 Hoa Dã Quỳ

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn