07:49 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 13402

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261976

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991383

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGƯỜI ĐÀN BÀ SAMARI BÊN GIẾNG NƯỚC

Thứ ba - 12/11/2019 20:25
NGƯỜI ĐÀN BÀ SAMARI BÊN GIẾNG NƯỚC

NGƯỜI ĐÀN BÀ SAMARI BÊN GIẾNG NƯỚC

Trời mùa hè, nắng như thiêu như đốt, bỗng có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, có dáng mệt mỏi lại ngồi bên giếng nước. Người ấy là Đức Chúa Giê xu, người dân Giu đa, gốc Do Thái cùng đi giảng đạo với các môn đồ. Các môn đồ đi ra phố để mua thức ăn.

 NGƯỜI ĐÀN BÀ SAMARI BÊN GIẾNG NƯỚC
 
          Tin Lành Giăng chương 4: 1-19. Và câu 39 

          Trời mùa hè, nắng như thiêu như đốt, bỗng có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, có dáng mệt mỏi lại ngồi bên giếng nước. Người ấy là Đức Chúa Giê xu, người dân Giu đa, gốc Do Thái cùng đi giảng đạo với các môn đồ. Các môn đồ đi ra phố để mua thức ăn.

          Đấy là xứ Sa ma ri. Người dân Do Thái không ưa dân Sa ma ri, không bao giờ chịu đi ngang qua xứ nầy. Lý do là bởi dân Sa mà ri đa số thờ hình tượng, không tin Chúa. Nhưng Chúa Giê xu muốn cứu dân nầy. Ngài yêu thương tất cả không phân biệt ai. Gần bên Chúa Giê xu ngồi có một cái giếng nước gọi là giếng của Gia cốp. Một người đàn bà Sa ma ri đang ở tại đó múc nước để dùng. Người nầy là một phụ nữ không mấy đức hạnh, có nhiều chồng, bị người xung quanh chê cười. Bà mặc cảm, hổ thẹn, vì thế mà đợi đến lúc trưa, vắng không có ai, bà mới ra giếng múc nước. 

          Đức Chúa Giê xu thấy bà thì cất tiếng, "Hãy cho ta uống" .

          Người đàn bà thấy cách ăn mặc và giọng nói thì nghĩ rằng có lẽ người nầy là người Giu đa nên đáp lại:  

          “Ông là người Giu đa sao lại xin nước của tôi là người Sa ma ri ?"

          Chúa không trả lời câu hỏi của bà. Chúa nói tiếp:

          "Nếu ngươi biết người đang nói với ngươi là ai thì chắc ngươi sẽ xin người nước sống. Ai uống nước ta chẳng hề khát".
Sau đó Chúa bắt đầu giảng đạo cho người đàn bà nghe. 


          Chúa nói "Hãy gọi chồng ngươi lại đây" Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng" 

          Chúa nói "Ngươi có năm đời chồng, ngươi đang sống với người đàn ông nầy không phải là chồng ngươi". Người đàn bà hoảng hốt và nghĩ thầm ông nầy chắc phải là tiên tri nên mới biết rõ chuyện thầm kín của mình như vậy. Vì quả thật bà đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân và thậm chí còn đang sống với một người đàn ông không phải là chồng nhưng tất cả những gì bà cố gắng để có cuộc sống hạnh phúc đều không đi đến đâu cả.

          Bà bắt đầu nể phục và kính sợ. Bà nhận ra rằng Chúa đang nói về tâm linh, về những vấn đề cao siêu khi Chúa bảo bà hãy lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Đức Chúa Trời là Thần lúc nghe bà nhắc đến việc tổ phụ của bà thờ lạy đấng mà họ không biết. Người đàn bà Samari nghĩ người nầy đã nói đúng nên muốn uống thứ nước khi uống rồi chẳng hề khát nữa. Bà thưa:

          “Tôi bíết rằng đấng Mê-si (nghĩa là đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta” (Giăng 4:26)

          Khi Chúa khẳng định với bà Ngài chính là đấng đó, người đàn bà Samari mừng quá vội vàng bỏ cái vò chạy đi báo tin cho mọi người biết để đến xin nước sự sống.  

          Qua câu chuyện nầy, điều mà tôi muốn nói ở đây là gương của người đàn bà Sa ma ri. Khi đã hiểu được Chúa là ai, bà liền bỏ thứ mình đang cần để chạy đi báo tin cho mọi người biết. Thưa quí ông bà, anh chị em, còn chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta có đi báo tin cho người khác biết Chúa hay không?

          Chúa đã nói trong Công vụ các Sứ đồ "Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi phải làm chứng về ta, tại thành Giê ru sa lem, xứ Giu đê, xứ Sa mà ri cho đến cùng trái đất”. Tôi thiết nghĩ người nào tin Chúa thật sự thì có Thánh Linh Chúa ở cùng, nên có rất nhiều người khi mới tin Chúa liền sốt sắng làm chứng về Chúa cho người khác để có được lẽ sống như mình.

          Nói tới đây tôi nhớ đến mẹ tôi. Bà có nhiều chuyện buồn trong gia đình không biết than thở cùng ai. Đang lúc rất mệt mỏi về tinh thần, một ngày nọ khi đi lang thang ngoài đường thì gặp bà Mục Sư làm chứng về Chúa cho mẹ tôi. Bà Mục Sư chỉ nói một câu trong kinh thánh "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”, nhưng đã động đến lòng mẹ tôi, bà liền tin Chúa. Bà trao cho Chúa gánh nặng, không còn buồn nữa. Từ đó gặp ai bà cũng nói về Chúa cho họ nghe. Bà đã được Chúa cứu nên muốn nhiều người được cứu như bà đã học sách Tin lành Mác chương 1 về câu chuyện môt người được Chúa chửa bịnh phung, sau khi lành bịnh dầu Chúa dặn người đừng nói cho ai biết, có lẽ vì Chúa sợ dân chúng theo quá đông mà chỉ muốn được chữa bịnh nhưng không nghe về nước sự sống, tuy nhiên người nầy mừng quá, đi đâu củng nói về phép lạ Ngài đã làm. 

          Sở dĩ chúng ta chưa đi làm chứng cho mọi người biết Chúa có lẽ vì chúng ta còn ngại nhiều điều lắm. Ngại không có tài ăn nói, hay nói không hay, ngại người ta  sẽ hỏi mình nhiều điều mà mình không biết. Tương tự như khi Chúa gọi Môi se dắt dân I sơ ra ên ra khỏi xứ Ê díp tô, thì ông đã từ chối và nói với Chúa rằng "xin Chúa sai anh tôi đi vì tôi cà lăm, tôi nói dân sự không nghe đâu, tôi không có tài”. Nhưng về sau này thì ông thuận ý Chúa mặc dầu bị dân sự mắng nhiếc đủ điều.

          Chúa muốn chúng ta giống như Phi e rơ khi Ngài kêu gọi ông. Lúc đó ông đang đánh cá, nhưng đã bỏ lưới mà theo Ngài cách dể dàng. Hay như Ma thi ơ là người thâu thuế  giàu có cũng đã đi theo Chúa hệt như vậy. Một người nữa là Phao lô. Phao lô là người bắt bớ đạo Chúa cách dử tợn, nhưng khi được Chúa kêu gọi trên đường Đa mách, bèn theo Chúa, sốt sắng giảng đạo đến nỗi bị tù đày  vẩn trung tín cho đến chết. Ngoài ra còn có Phi líp vâng lời Chúa mà làm chứng, giải nghĩa Kinh Thánh cho hoạn quan Ê thi ô bi để ông trở thành người tin Chúa. Những tấm gương khác hy sinh  vì Chúa, như Ê tiên sốt sắng giảng đạo và đã bị ném đá cho tới chết vì danh Ngài.

          Thưa quí ông bà anh chị em yêu dấu trong Chúa,

          Có nhiều cách để chúng ta tham gia vào công việc Truyền giảng phúc âm. Ví dụ như chúng ta để thì giờ cầu nguyện cho Ban Truyền giảng khắp nơi có kết quả tốt. Chúng ta cũng có thể dâng tiền giúp cho việc Truyền giáo trong nước và ngoài nước. Rồi cầu nguyện cho các Giáo sĩ có sức khỏe, được đầy dẫy Đức Thánh Linh để chinh phục lòng người cứng cỏi sớm tiếp nhận Chúa. Hoặc có thể đi phát Truyền đạo đơn cho những người chưa tin Chúa.  

          Thời kỳ hôm nay là thời kỳ rất hiện đại, trong YouTube có nhiều bài Mục sư giảng cho người chưa tin Chúa. Ngồi tại nhà có thể nghe được nên chúng ta gởi bài giảng đó cho bạn bè. Tôi từng gởi bài giảng của Mục Sư Tôn Thất Bình "Người con hoang đàng"  cho bạn tôi ở Việt Nam. Dù gặp thời hay không gặp thời, chúng ta cứ đi đem tin lành cho mọi người, cứ gieo giống. Biết đâu nơi đó  sẽ là đất tốt, hột giống sẽ mọc lên. XIn các bạn hãy mạnh dạn, đừng ngã lòng. 

          Còn một điều nữa là chúng ta phải làm gương tốt cho trong gia đình, cho những người hàng xóm để họ thấy Chúa sống trong chúng ta như thế nào. 

          Tôi viết bài nầy do sự thúc giục của Chúa, có ý nhắc nhở các bạn trẻ. hãy quan tâm đến việc đem nhiều người đến với Chúa bằng mọi cách có thể. Đồng lúa đã chín vàng, nhưng thiếu người gặt, hãy đi ra gặt hái nhiều bó lúa về cho Chúa. 
Chúa đang cần bạn. 


          Các bạn hãy tưởng tượng  nếu như ai nấy cũng đều ngại ngần không dám đem Tin Lành rao ra cho mọi người thì Hội Thánh sẽ ra sao? Công việc Chúa trong Hội Thánh sẽ như thế nào?

          Nguyện xin Chúa ban ơn cho quí vị có tấm lòng sốt sắng để thực hiện điều Chúa muốn chúng ta làm.

 
Viết xong ngày 31 tháng 10  năm 2019  
HỒNG PHƯỚC
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn