Đang truy cập : 8
Hôm nay : 3706
Tháng hiện tại : 279126
Tổng lượt truy cập : 23008533
QUÀ TẶNG CHO EM
Đã bao lâu rồi em không cười
Nhìn em đau khổ quá em ơi!
Nụ cười tắt nắng, mây đen phủ
Bóng em một mình trong đơn côi.
Đã bao lâu rồi em cô đơn
Chẳng có tâm sự bao giận hờn,
Nhìn em cam chịu trong đau đớn
Tôi thấy tim mình héo hắt hơn.
Đã bao lâu rồi em khuỵ chân
Ôm bao tâm sự tim héo dần
Bạn bè chỉ để em tán gẫu,
Tôi nhìn em buồn muốn đỡ nâng.
Tôi biết gánh nặng em đang mang
Nợ nần chồng chất lệ tuôn tràn.
Ước gì tôi có cho em nhỉ!
Tôi lặng nhìn em trong gian nan.
Ngày xưa hạnh phúc bên mâm cơm
Tiếng cười ngây ngất bên tiếng đờn
Trẻ con chơi đùa quanh bố mẹ,
Giờ đây lẻ bước em nặng chơn.
Đã bao lâu rồi em biết không?
Quay về bên Chúa sưởi ấm lòng
Gạt qua tất cả em vui sống,
Chúa bồng em vượt bao gai chông.
Chúa là bạn thân chẳng xa lìa
Thế giới quay lưng, em cách chia
Vòng tay Chúa đón em êm ấm
Đừng loại bỏ Ngài đứng ngoài kia.
Tất cả sẽ qua chẳng còn gì
Trở về bên Chúa đừng quay đi
Chúa thương em lắm, Ngài tuôn huyết
Mau đến bên Ngài chớ ngại chi.
Dầu tội của em như hồng điều
Chúa liền xoá sạch dẫu bao nhiêu
Ngài phiếu tâm em tinh hơn tuyết
Về đi em nhé, Chúa thương nhiều
Tôi không có vàng hay bạc chi
Nhưng điều tôi có luôn mọi thì
Chính là Cứu Chúa Giê xu Christ
Đấng tể trị trong mọi lối đi.
Quyền năng Cứu Chúa biến đổi em
Dẫu có đau thương vẫn đi kèm
Ngài lau nước mắt em sầu khổ
Hạnh phúc mỉm cười theo cạnh em.
HDQ
08/6/2020
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn