08:31 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4393

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270433

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999840

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

TÂM SỰ PHI-E-RƠ

Thứ tư - 22/03/2017 04:50
TÂM SỰ PHI-E-RƠ

TÂM SỰ PHI-E-RƠ

Phi-e-rơ đã chối Chúa và để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ...
Tâm sự Phi e rơ:


“Dầu tôi phải chết với Thầy đi nữa tôi chẳng chối Thầy đâu”.
Thầy ơi, mới hôm qua đây thôi tôi dõng dạt, tôi hùng hồn tuyên bố trước mặt Thầy và 11 người bạn thân tín khác rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phụ bạc Thầy vây mà giờ đây tôi đã làm gì thế này?
Tiếng gà gáy sáng nay như xé nát lòng tôi. Mỗi ngày tiếng gà gáy vẫn vang lên đều đặn tôi nào quan tâm đến nhưng sao hôm nay tiếng gáy quen thuộc ấy lại làm tôi sực tỉnh. Thầy nói “Hôm nay trước khi gà gáy 2 lược ngươi sẽ chối Ta 3 lần”. Tôi đã chối Thầy 3 lần rồi sao?
Đắng, chát, cay và đau, từng giọt nước mắt tôi chảy xuống. Thầy ơi tôi là kẻ phản Thầy. Thầy ơi chính tôi chối Thầy ư? Không phải tôi mà tôi cũng mong không phải là ai hết nhưng cuối cùng sao tôi lại phản Thầy? Tôi là một thằng hèn.
Hèn là phải, tôi, đường đường là một người đàn ông mà lại run sợ, yếu mềm trước những đầy tớ gái. Mới cách đây chưa đầy 1 ngày Thầy phán với chúng tôi: “ Đêm nay các ngươi thảy đều vấp phạm vì cớ Ta”, lẽ ra tôi nên ghi nhớ những gì Thầy nói trong lòng, bình tỉnh suy xét và thận trong trước mọi sự cám dỗ nhưng cái tính nóng nẩy, bộc trực của tôi đã trổi lên tự lúc nào , tôi tự ái vì cho rằng Thầy không tin tôi nên tôi dõng dạt tuyên bố: “Dầu tôi phải chết với Thầy đi nữa tôi chẳng chối Thầy đâu”.
Thầy ơi, trong đám môn đồ này ngoài Giăng và Gia cơ ra tôi cũng là đứa được Thầy thương nhất, đi đâu Thầy cũng gọi tôi theo. Tôi nhớ trên núi hóa hình tôi cũng ở đó với Thầy cả lúc Thầy đau buồn, cô dơn trong vườn Ghết sê ma nê, Thầy cũng đem tôi theo. Chắc Thầy mong tôi sẽ an ủi Thầy, ở bên Thầy để tiếp thêm cho Thầy sức mạnh khi Thầy sắp đối diện với khó khăn lớn nhất vậy mà tôi…
Tôi, Phi e rơ này chẳng qua cũng là 1 con người hèn nhát, sợ liên lụy đến bản thân, hèn nhát đến mức không thể tin được.
Ai đã vung gươm chém đứt tai đầy tớ Thầy cả Man chu vì cho rằng hắn thuộc quân phản loạn muốn kiếm cớ bắt Thầy. Tôi muốn bảo vệ Thầy, bênh vực Thầy lắm chứ vậy mà ai đã 3 lần chối không biết Người này là ai? Trong lúc Thầy bị người ta xét xử , ai chỉ theo Thầy xa xa rồi lại ngồi ở sân Thầy cả Thượng phẩm mà sưởi cho ấm để rồi tại nơi đó đã chối bỏ Ngài.
Giờ đây Thầy đã bị nộp và sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá tôi biết làm gì nữa? Vậy mà Thầy không hề giận tôi, ánh mắt Thầy nhìn tôi lúc gà cất tiếng gáy, một ánh mắt đượm buồn, đau đớn nhưng trong ánh mắt nhân từ đó tôi thấy sự tha thứ trọn vẹn, sự bao dung dẫy đầy. Thầy ơi, Thầy có tha cho tôi không Thầy?
Thầy ơi tôi quỳ xuống đây với tất cả tấm lòng ăn năn , thống hối mong Thầy tha thứ cho tôi.
Tôi sẽ không bao giờ đóng đinh Thầy thêm 1 lần nào nữa. Thầy ơi tôi sẽ không dám hứa gì thêm nữa nhưng những gì tôi có thể làm được, tôi sẽ làm. Thầy ơi Thầy có còn tin tôi không? Thầy ơi, có còn cơ hội nào cho tôi không???…!!!
Những gì tôi mong ước Thầy đã biết và khi Thầy từ kẻ chết sống lại tôi rất sơ đối diên với Thầy nhưng Thầy âu yếm nhìn tôi và trong bữa ăn trên bờ sông Ti bê ri át, Thầy đã hỏi tôi 3 lần : "Ngươi yêu Ta chăng? Hãy chăn chiên con Ta.
"Vâng con yêu Thầy và con vui mừng vì Thầy vẫn còn tin con", tậm trong đáy lòng tôi đã thưa với Thầy như thế. Thầy đã cho tôi 1 cơ hội để chuộc lại lầm lỗi của mình. Thầy vẫn cho tôi được góp phần phục vụ Ngài. Chưa bao giơ tôi thấy ngọt ngào như lúc Thầy nói với tôi:” Hãy chăn chiên con Ta”.
Tôi sẽ làm hết sức mình Thầy ôi. Tôi yêu Thầy.
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn