13:02 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271340

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000747

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU

Thứ ba - 21/07/2020 21:16
TÌNH YÊU

TÌNH YÊU

Tình yêu không chỉ là một cảm xúc đó là một cam kết với người khác. Tình yêu không miễn phí. Nó thực sự đòi hỏi một cái gì đó ở chúng ta.
 
TÌNH YÊU

        Tình yêu không chỉ là một cảm xúc đó là một cam kết với người khác. Tình yêu không miễn phí. Nó thực sự đòi hỏi một cái gì đó ở chúng ta. Chúng ta không thể sống cô lập và đồng thời yêu người khác. Tình yêu nhìn xa hơn xác thịt. Trọng tâm của nó là trái tim và tinh thần của một người, không phải hình thức bên ngoài. Sự kết nối là cả cảm xúc và tâm trí, không chỉ đơn thuần một sự hấp dẫn thể chất. Sắc không liên quan gì đến tình yêu chân chính. Thế giới của chúng ta đã thay thế ham muốn tình yêu,  điều này trở nên rõ ràng trong cuộc cách mạng tình dục, đang tiếp tục cho đến ngày nay. Sắc là tập trung vào bản thân những gì tôi muốn hoặc cần từ người khác. Nhưng tình yêu dành cho người thân yêu, những gì ta có thể làm cho anh ấy hoặc cô ấy.

        Tình yêu không thể mua được, đó là món quà trao tặng miễn phí và được nhận mà không mất phí. Tình yêu mong muốn cho đi mà không có sự ràng buộc nào, không đòi hỏi người kia một cách nhất định hoặc làm những gì mong muốn trước khi được yêu. Tình yêu chân chính tự do ban tặng mà không cần bằng cấp hay yêu cầu.

        Tình yêu là hào phóng và rộng lượng. Tình yêu đích thực không tự cho mình là trung tâm, luôn tìm cách để cho đi, không phải là cách để chiếm hữu. Tình yêu được thỏa mãn trong việc cho đi hơn là nhận lại. Những người thực sự yêu người khác tìm thấy sự hài lòng lớn trong việc hào phóng cho họ. Họ đặc biệt hài lòng khi họ có thể cung cấp những gì người khác thực sự cần hoặc mong muốn. Yêu là tha thứ. Mang theo sức nặng của sự tức giận, oán giận, cay đắng hoặc ghen tuông bóp nghẹt tinh thần của một người và cản trở khả năng thực sự yêu người khác.

        Tình yêu mong muốn thể hiện chính nó. Tình yêu là minh chứng và cần được thể hiện. Khi tình yêu của Chúa ở trong chúng ta tuôn ra trong sự hy sinh dâng hiến. Tình yêu là một cảm xúc hạnh phúc. Những người hạnh phúc nhất không phải là những người có tất cả mọi thứ tiền có thể mua, mà là những người biết cách yêu. Tình yêu thích nhìn thấy người khác hạnh phúc. Đó là bởi vì trọng tâm không phải là vì bản thân mà là hy sinh cho người khác. Trong việc nhìn thấy niềm vui người khác trải nghiệm, có sự tận hưởng tuyệt vời. 

        Tình yêu được đáp ứng và cho phép chúng ta cảm thấy trọn vẹn. Khi chúng ta biết cách cho và nhận tình yêu, nó cho chúng ta cảm giác trọn vẹn, năng lực và giá trị. Tình yêu đau khi người khác tổn thương. Tình yêu chân chính được đặc trưng bởi lòng trắc ẩn và lòng thương xót được thể hiện qua sự tương tác trực tiếp hoặc xa hơn qua lời cầu nguyện. Tình yêu không giữ tài khoản. Không có hồ sơ về việc ai đã làm gì cho ai. Tình yêu không phải là vấn đề trả tiền và nhận lại, mà là cho đi mà không mong đợi sự trở lại. 

        Tình yêu có thể rất đau khổ. Điều này đặc biệt đúng nếu tình yêu không tương hỗ. Nó có thể yêu cầu sự tha thứ nhiều lần. Tình yêu không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Không có điều kiện hoặc yêu cầu đặt ra cho người khác trước khi tình yêu được tự do đưa ra. Tình yêu là kiên nhẫn. Nó chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp, trong khi ham muốn sự hài lòng ngay lập tức. Nếu tối hậu thư được đưa ra, đó không phải là tình yêu chân chính.

        Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là ví dụ hoàn hảo của tình yêu. Chúa Jêsus đã đến thế gian mà Ngài yêu thương để ban sự sống của Ngài làm sự chuộc cho tội lỗi, nhưng vẫn có ít người yêu mến Ngài. Khi chúng ta tiếp tục yêu những người vô ơn, chúng ta đang noi gương Chúa Giê-xu. Điều này là có thể bởi vì sau khi chúng ta chấp nhận Ngài là Cứu Chúa của chúng ta, Ngài đổ tình yêu của Ngài vào trái tim của chúng ta, cho phép chúng ta yêu người khác cho dù họ cư xử xấu xí như thế nào đối với chúng ta.

        Tình yêu là phần thưởng của riêng nó. Biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và có thể yêu mến Ngài là một phước lành tuyệt vời. Duy trì chúng ta khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi và không được người khác yêu mến. Và nếu những người thân yêu chết hoặc rời bỏ chúng ta, chúng ta có một Người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

        Tình yêu không được tìm thấy trong lời khuyên từ các tạp chí, sách hoặc con người. Thiên Chúa là nguồn thông qua Chúa Giê-xu, Con của Ngài và nơi để tìm là Kinh thánh. Bắt đầu bằng việc chấp nhận cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là hành động yêu thương vĩ đại nhất từng được thể hiện. Chúa chết để trả nợ đầy đủ cho chúng ta. Và khi chúng ta tin vào Ngài ăn năn tội lỗi của mình, tất cả những mớ hỗn độn mà chúng ta tạo ra từ cuộc sống của chúng ta bị cuốn trôi. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và Chúa sẽ không còn nhớ đến chúng nữa.

        Bây giờ tình yêu của Ngài được tuôn tràn trong lòng chúng ta, cho phép chúng ta yêu mến Ngài trở lại và nhận và trao tình yêu cho người khác. Nếu chúng ta không có Chúa và tình yêu của Ngài trong chúng ta, cuộc sống của chúng ta trống rỗng, và chúng ta nghèo khổ, túng thiếu và khốn khổ. Người duy nhất có thể thỏa mãn khát khao của chúng ta là Người đã chết cho chúng ta trên thập giá. Tình yêu của ấy dành cho chúng ta vượt xa mọi lời giải thích và sự hiểu biết của con người.

 
MS Tiến sĩ Charles F. Stanley
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn