16:37 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267205

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996612

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

MÀU XANH CHO THẾ GIỚI

Thứ ba - 07/07/2020 21:18
MÀU XANH CHO THẾ GIỚI

MÀU XANH CHO THẾ GIỚI

Bạn có thể cùng tôi ngước lên xem khoảng không trên cao kia không? Bạn thấy gì? Ồ bạn sẽ nói tôi thấy những cụm mây trắng bay lững lờ, một đàn chim nhỏ dập dờn ngang dọc làm tôi cảm thấy khoái chí hứng thú.


MÀU XANH CHO THẾ GIỚI
 

       Bạn có thể cùng tôi ngước lên xem khoảng không trên cao kia không? Bạn thấy gì? Ồ bạn sẽ nói tôi thấy những cụm mây trắng bay lững lờ, một đàn chim nhỏ dập dờn ngang dọc làm tôi cảm thấy khoái chí hứng thú. Ngay cả những tia nắng chói lọi sáng quắt của mặt trời cũng khiến tôi sung mãn... Tôi! Tôi sẽ đồng ý tất cả những gì bạn thấy. Tôi muốn cùng bạn thấy bức tranh lớn hơn những gì bạn thấy.

       Hôm nay tháng 7, bầu trời xanh trong, màu xanh dễ chịu, trong vắt, không một áng mây. Đó là bức tranh lớn. Màu xanh tháng 7. Màu xanh mùa hè. Màu xanh của biển. Và bạn sẽ đồng ý rằng thế giới chúng ta bao phủ bởi một màu xanh phải không? 

       Tôi thật hạnh phúc, trong tuần tôi đi Vacation với chồng và hai đứa nhỏ. Chúng tôi có những ngày thật tuyệt vời. Tôi đã đến hôm tháng 5 vừa rồi, tôi rất nhớ biển và không thể chờ đợi. Tháng 5 ấy, biển xanh, trời xanh. Nhưng còn se lạnh, chúng tôi đi dạo, đó là tháng của những khóm hồng tung tăng khắp phố. Tháng 7, những khóm hồng nhường chổ cho Păng-xê. Tôi ngạc nhiên hết sức Păng-xê từng chùm từng chùm, xanh xanh thật đẹp, và đó là màu tự nhiên, không có loài hoa nào mang màu xanh như Păng-xê. Tôi chụp lại những tấm Păng-xê mà nghĩ sẽ hiếm khi thấy được.  Vâng, trong bức ảnh tôi thấy, màu xanh của Păng-xê, của biển, của bầu trời dường như hòa tan vào nhau, thật thích thú. Cảm giác khó tả. Tôi ước ao đôi chân nhỏ bé được tận hưởng giữa một cánh đồng Păng-xê xanh ngát.

       Chúa làm thành ước mơ đó. Chúa tốt lành. Tuy rằng không như cánh đồng Păng-xê tôi tưởng, nhưng tôi sẽ thấy cái gì đó khác hơn. Tôi tình cờ xem cánh đồng “hoa mắt xanh” tại một hòn đảo Hitachi ở Nhật Bản. Hoa nhỏ li ti, màu xanh, được trồng hơn 5 triệu hoa trên ngọn đồi của khu vườn. Trở thành điểm du lịch cho người dân Nhật Bản. Hoa nở vào giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Cánh đồng  xanh trên triền đồi hay dưới chân đồi, ngay cả lưng chừng đồi... bạn vẫn thấy màu xanh của đất trời hòa hợp với nhau như tấm thảm. Và chúng ta là điểm sáng trong bức tranh màu xanh ấy. 

       Nếu chúng ta hay sống hy vọng, sẽ có tinh thần lạc quan yêu đời. Chúng ta cười thoải mái, trí óc khôi hài minh mẫn, sức tưởng tượng như tia bắn. Chúng ta hay truyền cảm hứng, phá tan bầu không khí u ám, biết khuấy động đám đông. Chúng ta có khả năng lãnh đạo. Hy vọng là sức mạnh, tự tin, dũng cảm trên đường đời và con đường phục vụ. Chúng ta nắm vững mục tiêu, con đường ta đi và cả không gian cho điểm đến. Hy vọng cũng giúp chúng ta thăng hoa cảm xúc với công việc, đồng thời gây ảnh hưởng truyền cảm hứng cho người khác.

       Trong cuộc sáng tạo Chúa bao phủ thế giới một màu xanh ngát. Bầu trời, biển cả, cánh đồng... ngay cả những thung lũng màu xanh vẫn choáng ngợp đôi mắt chúng ta. Thậm chí ở những vùng đại dương sâu thẳm màu xanh được biến đổi xanh thẫm hơn, tuyệt vời hơn. Chúng ta không hết ngạc nhiên trải qua mấy ngàn năm bao nhiêu thời kỳ màu xanh của Chúa vẫn nguyên vẹn.

       Chúa là Đấng tốt lành, nguồn của niềm hy vọng. Ngài ban hy vọng cho chúng ta, cho những ai trong những tình trạng thất vọng, mất mát, khốn khổ. Chúa là nguồn chúng ta trông cậy, vì chúng ta hy vọng sự tốt lành. Cho dù phải chờ đợi ngay cả khi chúng ta chưa cảm nhận thì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta cần đồng hồ của Chúa nghĩa là Ngài sẽ báo hiệu bật đèn xanh.

       Nhà văn Emily Dickinson có bài thơ thế này:

Hope is the thing with feathers that perches in the soul
and sings the tune without the words and never stop at all. 

       Hy vọng là thứ có cánh ngự trong tâm hồn

hát giai điệu không cần lời nói và không bao giờ dừng lại.

       Chúng ta có thể hiểu đôi cánh ngự trong tâm hồn như đôi cánh chim én xuất hiện vào đầu mùa xuân. Mùa của hy vọng, đến mùa hè hy vọng rộng lớn hơn ta tưởng.  Nghĩa là chúng ta hãy sống trong hy vọng tin cậy và vâng phục.  Phao-lô nói với các tín hữu ở Rôma rằng: Song nếu chúng ta trông đều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi đều đó cách nhịn nhục. Và sự trông đợi mà Chúa không hề nói dối ở Tít 1:2 trông cậy sự sống đời đời – là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước.

       Sự sống đời đời là niềm hy vọng cho chúng ta, nó chắc chắn vĩnh cửu. Chúa yêu cầu chúng ta hy vọng và trung thành cho đến cuối cùng. Ngay cả khi chúng ta bị mất hy vọng hay chùng bước. Đó là những thời điểm chúng ta kiểm tra lại niềm tin và vị trí của Chúa ở đâu trong cuộc sống chúng ta.

       Vấn đề ngày nay, khi con người chìm đắm trên chuyến tàu tội lỗi thì sẽ đánh mất hy vọng. Họ có thể khôi phục lại niềm hy vọng. Chúng ta làm gì để khôi phục lại. Tại cơ quan truyền giáo thế giới “OpenDoors”, gửi các mục sư giáo sĩ vào những đất nước bắt bớ Tin Lành. Nhiều đợt kêu gọi cứu giúp thực phẩm nhà ở và Kinh thánh. Trên hết đức tin của họ cần lời cầu thay, cần lời khích lệ động viên. Tôi không ngừng xúc động về những câu chuyện các phụ nữ, những gia đình bị hành hung bắt bớ từ trong buông làng, phải rời bỏ tìm nơi ẩn náu và tìm đến nhà thờ... Tôi chạnh lòng và góp lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện xin Chúa thương xót mang niềm hy vọng cho họ. Chu cấp nhu cầu luôn cả tinh thần được Chúa che chở. Xin Chúa cho họ có anh em và lời Chúa để thêm sức mạnh cho họ.

       Hôm nay tại Hoa Kì kỉ niệm ngày Độc Lập, có lẽ vì ngày này mà tin tức truyền thông giảm nhiệt độ, giảm căng thẳng. Đất nước hướng về bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tự do và bình đẳng. Người người chắc chắn có thì giờ họp hội gia đình, gẫm lại lịch sử, và bản thân tự hỏi vì sao tôi có mặt trên đất nầy, tôi ở đây để làm gì, tôi góp phần gì trong tương lai, tôi có hy vọng nào. Tôi cảm tạ Chúa từ ngày đức tin ở trong Chúa tôi hiẻu được rằng Chúa giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích. Chúng ta trở nên con cái yêu quý, được Chúa yêu thương chăm sóc, được tự do trong ân điển và mang tự do đến cho người khác. Nói khác hơn Chúa ưu đãi chúng ta nhiều ơn phước đếm không hết. Tôi không nói đến vần đề cơm áo gạo tiền, vì một số anh em cũng rất khó khăn. Nhưng nhìn chung chúng ta nhận ơn phước giống nhau về phần tinh thần và tâm linh. Muôn sự bình an, sâu nhiệm lời Chúa, có quyền cầu nguyện, biệt riêng   thờ phượng... không bao giờ mất hy vọng. Tôi tin điều đó. Sức mạnh Chúa cho tôi hy vọng là lời cầu nguyện.

       Tôi thấy hy vọng sẽ lớn lên từ trong gia đình. Đánh giá “sự sống đời đời” là mục tiêu của gia đình. Khi con cái học biết hy vọng đến từ Chúa và không thể bỏ qua Kinh thánh. Những đứa trẻ có nền tảng từ nhỏ sẽ nói với cha mẹ rằng, theo Chúa không khó như người lớn nghĩ. Vì nó đã thực hành từ bé. Cha mẹ bảo gì làm nấy. Lời Chúa dạy gì nó cũng nghe. Chúng tự hào với cha mẹ rằng con là người I-sơ-ra-ên là Lê-vi. Những đứa trẻ nầy sẽ không làm chúng ta thất vọng khi bước vào tuổi trưởng thành. Sức mạnh và hy vọng chúng ta tìm thấy trong Chúa. Chúa nhắc nhở chúng ta về mục đích của Ngài và các tài nguyên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện. Chúng ta nhớ lại những lời hứa là sự thành tín Chúa mà không mất hy vọng vào lòng tốt và quyền năng.  Chúa làm sống lại hy vọng trong chúng ta để truyền cảm hứng, an ủi, khôi phục những gì đã mất và bị phá vỡ.


       Dù trong tình trạng nào chúng ta hãy nhìn vào bức tranh rộng lớn của Đức Chúa Trời. Bàn tay Chúa bao phủ thế giới một màu ngát xanh mà chúng ta là điểm sáng cho Chúa.

KIM HÂN

Nguồn: songdaoonline.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn