18:48 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036260

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Thơ: ĐƯỜNG THẬP TỰ TA ĐI

Thứ sáu - 29/06/2018 20:49
Thơ: ĐƯỜNG THẬP TỰ TA ĐI

Thơ: ĐƯỜNG THẬP TỰ TA ĐI

Trên đường thập tự ta đi Núi cao vực thẳm sá gì gian lao Ta đi, đi chẳng hề nao Mưa sa bão táp xiết bao sóng dồi.








ĐƯỜNG THẬP TỰ TA ĐI



Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta.” Lu-ca 9:23 (BDM)
 
Trên đường thập tự ta đi
Núi cao vực thẳm sá gì gian lao
Ta đi, đi chẳng hề nao
Mưa sa bão táp xiết bao sóng dồi.
 
Hiểm nguy rình rập không thôi
Sa-tan cám dỗ từng hồi tai ương
Bệnh tật, đau khổ lẽ thường
Khó khăn, mỏi mệt, sầu vương quanh mình.
 
Ta đi đi giữa tiền, tình
Lợi, danh, quyền thế, hư vinh lòng chùng
Trên đường thập tự gian truân
Chúa ta đi trước gánh muôn tội đồ.
 
Lằn roi rướm máu năm nao
Cho ta mạnh khỏe hùng hào xác thân
Ngài chết đền trả nợ nần
Tội ta được xóa trắng ngần bạch y.
 
Phục sanh hủy phá âm ti
Giày đạp ma quỷ thực thi năng quyền
Ngồi bên Thiên phụ phán tuyên:
Trên trời dưới đất mọi quyền giao Ta.*
 
Đường ta đi – Thập tự giá!
Yêu thương – Đắc thắng… đường ta đi nào
Hân hoan phơi phới dâng trào
Chiến binh thập tự anh hào tiên phong.
 
Ghi chú:
*Ma-thi-ơ 28:18-20
Xuân Hồ - Hạ 2018.
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn