21:32 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80113

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23089146

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thơ: Đời Sống Có Kết Quả

Thứ năm - 05/07/2018 21:47
Thơ: Đời Sống Có Kết Quả

Thơ: Đời Sống Có Kết Quả

Cầu xin Chúa cho con luôn sống thật, Theo Lời Ngài, làm đúng trọn mỗi ngày, Không thờ ơ, không chểnh mảng, lạc sai, Nhưng hết sức, làm y Lời Chúa dạy!




Đời Sống Có Kết Quả


“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” – Giăng 15:8 
“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.” – Giăng 15:16 
“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình” - Ê-phê-sô 6:14 

Cầu xin Chúa cho con luôn sống thật, 
Theo Lời Ngài, làm đúng trọn mỗi ngày, 
Không thờ ơ, không chểnh mảng, lạc sai, 
Nhưng hết sức, làm y Lời Chúa dạy! 

Cầu xin Chúa, cho đời con nóng cháy, 
Có tấm lòng, yêu kính Chúa trọn đời, 
Luôn hầu việc, và kết quả mọi nơi, 
Hầu cho trái thường đậu luôn không ngớt! 

Cầu xin Chúa, giúp con không giảm bớt, 
Không nản lòng, vì gặp những khó khăn, 
Nhưng biết rằng, Chúa luôn ở thật gần, 
Ngài bảo vệ, bồng con qua thử thách! 

Cầu xin Chúa, xua tan mọi ngăn cách, 
Cho con luôn biết trông cậy sức Ngài, 
Luôn ở trong quyền năng thánh không phai, 
Luôn vững chí, tập trung vào Đấng Christ! 

Lẽ Thật Chúa, lưng con mang làm nịt, 
Công bình Ngài là áo giáp của con, 
Không có chi, con sợ hãi, mỏi mòn, 
Vì năng lực của Ngài không hề mất! 

Tạ ơn Chúa vì Ngài là quý nhất, 
Vinh hiển Ngài, Danh trên hết mọi danh, 
Xin cho con trung tín giảng Tin Lành, 
Sự cứu rỗi cho người còn lầm lạc! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn