01:32 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 5129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 183291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23192324

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

ANH BÌNH TUYỆT DIỆU

Thứ bảy - 07/04/2018 21:05
ANH BÌNH TUYỆT DIỆU

ANH BÌNH TUYỆT DIỆU

Kinh Thánh: Ê-sai 26:1-6 Câu gốc: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Câu 3
 
ANH BÌNH TUYỆT DIỆU

               Kinh Thánh: Ê-sai 26:1-6

               Câu gốc: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Câu 3 

               Suy niệm: Lạy Chúa Hằng Hữu bình an, Giê-hô-va Sa-lôm, con cảm tạ Chúa vì lời hứa trực tiếp và đơn giản của Ngài.

               Chúa sẵn sàng ban cho con an bình sâu xa trong nội tâm, nhưng đôi khi con thấy khó cầm giữ tâm hồn con trong Chúa.

               Con muốn tập trung tư duy vào Chúa nhưng nhiều lúc tâm trí con bay lơ lửng đâu đâu.

               Con muốn lắng nghe tiếng Chúa, nhưng lòng con bị những nhiễu âm và những tiếng nói trần gian lôi cuốn, chen lấn vào.

               Con muốn tin cậy nơi Chúa, nhưng những tháng năm tự tin đã làm con khó kiên nhẫn đợi chờ sự đáp lời của Ngài. 

               Một mình Chúa có thể khiến cho tâm trí con tiếp tục nương cậy nơi Chúa.

               Điều con cầu xin hôm nay là phép lạ cho một ngày được sống trong ý thức rằng Chúa thường xuyên hiện diện với con.  

               Nguyện xin hôm nay con tràn ngập những giây phút đặc biệt khi Chúa cho con tập trung tư tưởng, tâm hồn yên lặng và ý chí con hướng về ý chỉ của Chúa.  

               Lạy Chúa bình an, xin giữ tâm trí con nương cậy nơi Ngài. 

               Con cầu nguyện nhân danh Vua Bình An, Đấng đã hứa rằng: “Ta để bình an lại cho các con. Ta ban bình an của Ta cho các con. Bình an Ta cho không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Giăng 14:27

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn