06:30 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 12958

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261532

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990939

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 10 AMNÔN & ÁPSALÔM

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 10 AMNÔN & ÁPSALÔM

Am-nôn là con trai trưởng của vua Đa-vít với bà A-hi-nô-am người Git-rê-ên. Am-nôn vốn là người thừa kế ngôi vua, có một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếc thay do ham mê sắc đẹp, ông tìm đủ mọi cách chiếm cho bằng được Tama là em gái cùng cha khác mẹ của mình (II Sam 13). Việc làm như thế là điều luật pháp cấm đoán (Lê vi ký 20:17).

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI – BÀI SỐ 10 CHỮ THỨ MƯỜI: YOD (Bàn tay) Số tiêu biểu: 10

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI – BÀI SỐ 10 CHỮ THỨ MƯỜI: YOD (Bàn tay) Số tiêu biểu: 10

Từ ngữ “bàn tay” là một trong số 36 chữ được Kinh Thánh chép nhiều nhất. Nhưng với phạm vi của bài này không thể liệt kê ra hết các từ ấy. Theo cổ ngữ Êthiôpi, chữ “bàn tay” là Yoman” còn chữ La tinh là “manus” mà do đó có chữ “manufacture” (Anh ngữ) tức là “chế tạo”.

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 22 THÁNH CA 344: MIỀN VINH HIỂN

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 22 THÁNH CA 344: MIỀN VINH HIỂN

Đây là bài thánh ca duy nhất được sáng tác và soạn nhạc trong một hiệu thuốc tây. Bài hát đã ra đời vì Samuel Fillmore Bennett, dược sĩ 31 tuổi, biết toa thuốc phải kê đúng lúc.

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 21 THÁNH CA 258: ÔI CHÚA ĐẤNG TÔI CẦN LUÔN

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 21 THÁNH CA 258: ÔI CHÚA ĐẤNG TÔI CẦN LUÔN

Theo như lời của tác giả thì bài Thánh Ca quen thuộc này đã được “thổi” vào trần gian bằng đôi cánh tình yêu và hoan hỉ.

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 9 BÁT-SÊ-BA – VỢ CỦA U-RI

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 9 BÁT-SÊ-BA – VỢ CỦA U-RI

Sau hơn bảy năm làm vua Giu-đa, Đa-vít trở thành vị vua cai trị toàn xứ Y-sơ-ra-ên. Lúc đó, các nước láng giềng ra quân đánh Y-sơ-ra-ên, vua Đa-vít sai Giô-áp cùng binh lính ra trận đánh giặc, còn mình thì ở thành Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều kia, Đa-vít dạo chơi trên nóc đền vua, “bèn thấy một người nữ đương tắm, người nữ ấy rất là lịch sự”. Người nữ đó chính là Bát-sê-ba, vợ của U-ri, người Hê-tít.

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 9 CHỮ THỨ CHÍN: TETH (Con rắn)

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 9 CHỮ THỨ CHÍN: TETH (Con rắn)

Chữ thứ chín của mẫu tự Hy-bá-lai là TETH (phát âm như chữ T). Chữ này có nghĩa là “con rắn” trông giống như con rắn ngẩng đầu lên. Trong tiếng Hy-bá-lai có 11 chữ chỉ về con rắn, tiếng Ả rập có 4 và tiếng Hy lạp có 5.

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 8 THÁNH CA 240: CÀNG GẦN CHÚA HƠN

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 8 THÁNH CA 240: CÀNG GẦN CHÚA HƠN

-“Tại sao tai hoạ xảy đến với chúng ta giữa bao nhiêu người như vậy?” Bà Elizabeth Prentiss hướng đôi mắt đẫm lệ về phía chồng bà.

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI – BÀI SỐ 8 CHỮ THỨ TÁM: KHETH (Hàng rào)

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI – BÀI SỐ 8 CHỮ THỨ TÁM: KHETH (Hàng rào)

Chữ thứ tám của mẫu tự Hy-bá-lai là KHETH phát âm như chữ KH. Chữ nầy có nghĩa là “hàng rào” hay “vách”, hoặc “thành”.

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 7 CHỮ THỨ BẢY: ZAIN (Khí giới) Số tiêu biểu: 7

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 7 CHỮ THỨ BẢY: ZAIN (Khí giới) Số tiêu biểu: 7

Chữ thứ bảy trong mẫu tự Hy-bá-lai là ZAIN (đọc như chữ Z) có nghĩa là “khí giới”. Có bảy từ chủ về khí giới trong tiêng Hy-bá-lai, được nêu ra trong 23 câu Kinh Thánh. Nó bao gồm các loại như: giáo, gươm, áo giáp, thuẫn, cung, tên, búa, rìu...

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 7 NABANH- NGƯỜI LẤY ÁC BÁO THIỆN

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 7 NABANH- NGƯỜI LẤY ÁC BÁO THIỆN

Lần này, Đa-vít dẫn theo số đông chạy sang vua A-kích mà nhờ vả, được vua A-kích nhiệt liệt hoan nghênh. Vua A-kích nghĩ rằng, ông và Đa-vít đều là kẻ thù của vua Sau-lơ và nước Y-sơ-ra-ên, do đó hy vọng liên minh với Đa-vít để xoay chuyển thế bất lợi lâu nay của người Philitin.

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 19 Thánh ca 95: GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ “When I survey the wondrous cross”

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 19 Thánh ca 95: GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ “When I survey the wondrous cross”

“Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hoá. Nơi Đông cung thánh xưa chịu hình đây. Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả, quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tánh này.”

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6 MICANH

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6 MICANH

Micanh là con gái của vua Sau-lơ, vợ đầu tiên của Đa-vít. Sau khi Đa-vít hạ được tên khổng lồ Gô-li-át, Micanh yêu mến Đa-vít. Để cưới Micanh, Đa-vít đã giết 200 người Philitin làm sính lễ theo yêu cầu của vua Sau-lơ;

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 6

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 6

“Từ trời dội một cơn mưa phước lành, lời vàng từ lòng yêu hứa ban, dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh, do Giê xu tuôn tràn lai láng. Ấy mưa phước ơn dồi, chúng tôi đang mong chờ mưa ấy; Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.”

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY BÁ LAI- BÀI SỐ 5 CHỮ THỨ NĂM: HÊ (CỬA SỔ)

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY BÁ LAI- BÀI SỐ 5 CHỮ THỨ NĂM: HÊ (CỬA SỔ)

Chữ nầy phát âm như chữ H, có nghĩa là “cửa sổ”. Trong tiếng Hy-bá-lai có tám từ liệu khác nhau chỉ về cửa sổ và được chia làm hai loại. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết hai loại “cửa sổ” ấy như sau:

TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 5 TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 5 TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

- Chứng nhân Giê-hô-va cho rằng: Chúa Giê-xu chỉ sống lại lại phần thuộc linh, nên sẽ không có sự tái lâm hiển nhiên của Ngài. “Đây là một lẽ thật thuộc linh, nhân loại sẽ không nhìn thấy Chúa Giê-xu trở lại bằng mắt trần, và Ngài cũng không trở lại bằng thân thể” (The True Shall Make You Free, trang 295)

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 17 LỚN BẤY DUY NGÀI “How great thou art”

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 17 LỚN BẤY DUY NGÀI “How great thou art”

“Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5

TÌM HIỂU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 5

Vị trí của thành Nóp tọa lạc tại một ngọn núi cách Ghi-bê-a năm cây số về phía nam, là một thành phố nhỏ cách xa sự ồn ào của thành thị. Trong thành cư ngụ 86 thầy tế lễ mặc áo gai mịn và người nhà, cùng với bầy súc vật của họ.

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 4 Chữ thứ tư: DALETH (cái cửa)

Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA MẪU TỰ HY-BÁ-LAI- BÀI SỐ 4 Chữ thứ tư: DALETH (cái cửa)

Chữ DALETH có nghĩa là “cái cửa”. Nó có hình dạng cái cửa. Phát âm như chữ D. Kinh Thánh đề cập đến cái cửa trong Sáng thế ký chương 4 khi Chúa phán với Ca-in: “Tội lỗi rình đợi trước cửa”. Cũng giống như một con thú rừng rình mò trước cửa để chờ đợi con mồi, tội lỗi rình đợi trước cửa lòng Ca-in.


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau