12:56 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 14177

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097966

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CHO ĐẾN BÂY GIỜ!

Thứ năm - 10/12/2015 20:33
CHO ĐẾN BÂY GIỜ!

CHO ĐẾN BÂY GIỜ!

“Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ” I Sa-mu-ên 7:12

 

CHO ĐẾN BÂY GIỜ!

 

                  “Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ”  I Sa-mu-ên 7:12
 

                 Chữ “cho đến bây giờ” giống như một bàn tay chỉ về hướng quá khứ.Dầu là hai mươi năm hay bảy mươi, “cho đến bây giờ, Đức Giê-hô-va cứu giúp”. Trong cơn nghèo ngặt, giữa lúc sung túc thoát khỏi bịnh tật, trong khi khỏe mạnh, ở nhà, đi xa, trên bộ, dưới biển, lúc vinh, lúc nhục, lúc bối rối, khi vui mừng, trong cơn thử thách, lúc đắc thắng khải hoàn, lúc cầu nguyện, khi gặp cám dỗ,… “cho đến bây giờ, Đức Giê-hô-va đã cứu giúp tôi”.

                 Chúng ta thường thích nhìn theo dọc dài một đại lộ có trồng cây. Chúng ta ưa nhìn từ đầu nọ đến đầu kia một khoảng đường rừng hai bên có cây to mọc san sát, mọi thứ đều xanh tươi tạo thành những cây trụ, những vòng khung như một ngôi đại thánh đường bằng cổ thụ, tuy nhiên, nhìn lui lại suốt những năm tháng đã qua của chúng ta, nhìn lại nhũng lộc non mơn mởn, cái ơn thương xót trên đầu, những cây cột trụ vững chắc của sự nhân từ, thành tín đã đem những niềm vui đến cho mình. Chúng ta cũng sẽ thấy thích thú y như vậy. Ở phía trên những cành lá sum xuê kia, há không có muôn chim đang reo hót sao? Chắc chắn là chúng đang hiện diện rất nhiều ở đó và tất cả đang ca ngợi những ơn thương xót chúng đã nhận được “cho đến bây giờ”.

                 Nhưng chữ ấy cũng chỉ về hướng tươnglai. Vì khi một người tới một chỗ đặc biệt và viết “cho đến bây giờ” thì người ấy chưa đi đến cùng đường mà phải đi thêm một đoạn đường nữa.

                 Càng gặp nhiều thử thách thì càng được nhiều niềm vui; càng chịu nhiều cám dỗ, thì đắc thắng cũng càng nhiều; càng cầu nguyện nhiều thì càng thường được nhậm lời; càng phải lao tác thì càng được nhiều sức lực; càng chiến đấu thì cũng gặt hái được nhiều chiến thắng; cuối cùng là đau ốm, tuổi già, bịnh tật và sự chết. Đến đây là hết chăng? Không đâu! hãy còn nhiều điều lắm: sống lại giống như Chúa Giê-xu, ngôi báu, đàn cầm, bài ca, thi thiên, áo trắng, mặt Chúa Giê-xu, đám đông các thánh đồ, vinh quang Đức Chúa Trời, sự sung mãn của cõi đời đời, các phước hạnh vô hạn.

                 Thưa bạn tín hữu, hãy vững lòng, hãy lấy lòng tin quyết hòa lẫn với sự biết ơn dựng lên tảng đá Ê-bên-ê-xe của bạn. Khi được đọc trong ánh sáng thiên đàng, chữ “cho đến bây giờ” đối với con mắt biết ơn của bạn sẽ tạo dược cho bạn. Một viễn ảnh kỳ diệu biết bao!

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn