07:14 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 10066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99029

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108062

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT

Chủ nhật - 13/09/2015 21:34
CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT

CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT

“Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc cho người” Lê-vi Ký 1:4

 
CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT
 
                “Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc cho người” Lê-vi Ký 1:4 


                Hình bóng của việc Chúa chúng ta bị khiến trở nên tội lỗi vì chúng ta đã được vạch rõ ở đây trong việc làm rất có ý nghĩa, đó là các trưởng lão trong dân chúng chuyển tội lỗi cho con bò tơ. Việc nhận tay trên đầu không phải chỉ là một lối tiếp xúc thông thường vì ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh, ngữ nguyên có ý nghĩa là đè nặng, như câu “Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi” trong Thi Thiên 88:7. Chắc chắn rằng đó là yếu tính và bản chất của đức tin, chẳng những đưa chúng ta đến tiếp xúc với Đấng Thay Thế cho chúng ta, mà còn dạy chúng ta phải dựa vào Ngài với tất cả gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Đức Giê-hô-va đã làm cho tất cả tội lỗi của dân sự Ngài theo giao ước đều chất trên đầu Đấng Thay thế, nhưng mỗi người trong số đã được chọn đó phải tự đến để hành động giao ước quan trọng ấy, được phê chuẩn khi bởi ân điển ấy đầy đức tin nhận tay lên đầu “Chiên Con đã bị giết từ trước buổi sáng thế”. 

                Thưa bạn tín hữu, bạn có còn nhớ cái ngày vui vẻ khi lần đầu tiên bạn nhận thức Chúa Giê-xu là Đấng gánh thay tội lỗi cho tội nhân, tha tội cho bạn? Bạn há không thể vui sao mà xưng ra và đồng thanh với soạn giả sách này để reo lên rằng: “Linh hồn tôi vui vẻ nhớ lại ngày nó đã được giải cứu. Lúc ấy, tôi mang tội lỗi đầy người và lòng rất sợ hãi, tôi thấy Cứu Chúa là Đấng Thay Thế tôi, rồi tôi nhận tay lên trên Ngài. Ôi, thoạt đầu thì tôi rất rụt rè, nhưng tôi càng can đảm và tin cậy hơn lên cho đến khi tôi hoàn toàn để linh hồn tôi vươn trên Ngài, khiến toàn thân tôi đè nặng trên Ngài. Bây giờ tôi vui mừng vô cùng vì biết rằng tội lỗi không còn bị gán cho tôi nữa, mà đã được chất hết trên Ngài và như món nợ của người đi đường bị thương kia, Chúa Giê-xu cũng nói về tất cả tội lỗi trong tương lai của tôi như người Sa-ma-ri nhơn lành đã nói: “Tôi xin trả hết”. Thật là một phát giác phước hạnh! Một lời ủy lạo (khích lệ) đời đời của một tấm lòng đại lượng khoan dung. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn