22:54 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8820

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017853

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Cơn Thịnh Nộ Của Chúa (Phần 1)

Thứ năm - 19/10/2023 21:49
Cơn Thịnh Nộ Của Chúa (Phần 1)

Cơn Thịnh Nộ Của Chúa (Phần 1)

“Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18).


Cơn Thịnh Nộ Của Chúa (Phần 1) 

Rô-ma 1:18-23

          “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18).

          Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa cho biết gì về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời? Lý do nào khiến con người trở nên kẻ chống nghịch Chúa? Bạn cầu xin Chúa điều gì qua bài học hôm nay?

          Từ trời, Đức Chúa Trời bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài để chống lại mọi sự không tin kính và gian ác (câu 18). Cảm tạ Chúa vì Ngài ghét tội lỗi do con người gây ra nhưng Ngài yêu con người là tạo vật của Ngài. Bản chất của Chúa là công bình nên cơn thịnh nộ của Ngài là công bình, không vì cảm xúc nhất thời như phần lớn cơn giận của loài người. Đức Chúa Trời nổi giận trước những điều nghịch lại với bản tính công bình của Ngài. Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho loài người cách rõ ràng từ buổi sáng thế qua vạn vật Ngài tạo dựng, qua lương tâm Ngài đặt để trong mỗi người, qua sự dạy dỗ của thế hệ trước cho thế hệ sau, đặc biệt là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân xác con người, ở giữa loài người, và qua Lời Ngài là Kinh Thánh. Chúa khẳng định mọi người đều phải nhận biết sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, Đấng ban cho và duy trì sự sống muôn loài vạn vật. Dù vậy, con người đã không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời và cũng không tạ ơn Ngài (câu 19-21). Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển là Đấng đáng phải tôn thờ mà chọn thờ hình tượng vô tri vô giác của con người đã chết, thậm chí thờ cả chim muông, thú vật, hay loài bò sát (câu 22-23). Chính con người đã từ bỏ Đấng Tạo Hóa và chọc giận Ngài.

          Lý do khiến Chúa phải bày tỏ cơn thịnh nộ chính là lòng kiêu ngạo và vô ơn của con người. Thứ nhất, con người tự xưng mình là khôn ngoan mà thực chất là điên rồ, ngu muội, không phân biệt được đúng sai, đánh mất sự vinh hiển Chúa ban. Ngày xưa thiên sứ trưởng của Chúa, sao mai sáng láng, cũng bởi kiêu ngạo muốn ngang bằng Chúa mà trở nên kẻ chống nghịch Ngài, và tổ phụ loài người cũng đi theo vết xe đổ đó. Kinh Thánh dạy “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Một người thật sự nhận biết Chúa là ai và thân phận của mình là gì sẽ bước đi khiêm nhường trước mặt Chúa, sốt sắng thờ phượng và làm sáng Danh Ngài. Thứ hai, lòng vô ơn khiến con người không nhìn biết Chúa là Đấng ban sự sống, yêu thương và chu cấp mọi sự cần dùng cho chính mình, từ đó họ không biết tạ ơn Chúa, không có mối tương giao mật thiết với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta khiêm cung, hạ mình thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời với lòng biết ơn Ngài.

          Bạn đang thờ phượng Đức Chúa Trời với tinh thần và thái độ như thế nào?

          Lạy Chúa! Con cầu xin Cha tha thứ cho chính con cùng anh chị em về tội kiêu ngạo và vô ơn đối với Ngài. Xin giúp con và anh chị em biết kính sợ Chúa để được lòng khôn ngoan và có đời sống ngay thẳng, phước hạnh, làm sáng Danh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: sự không

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn