07:11 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 11359

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86115

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095148

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI

Chủ nhật - 14/02/2016 20:24
ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI

“Đấng Christ là sự sống của anh em” Cô-lô-se 3:4

 
ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI

                  “Đấng Christ là sự sống của anh em” Cô-lô-se 3:4

                 Câu nói rất kỳ diệu, súc tích của Phao-lô cho biết rằng Đấng Christ là nguồn sự sống của chúng ta. “Anh em đã được Ngài khiến sống lại đang khi chết mất trong sự quá phạm và tội lỗi mình”. Chính tiếng nói đó gọi La-xa-rơ khỏi hàm mộ, cũng gọi chúng ta vào sự sống mới. Bây giờ, Ngài là bản thể của đờisống thuộc linh chúng ta. Chúng ta sống đây là nhờ sự sống của Ngài; Ngài sống trong chúng ta, là hi vọng về vinh quang, là nguồn mạch mọi hành động chúng ta, là tư tưởng trụ cột để tất cả các tư tưởng khác xoay quanh. 

                 Đấng Christ là thức ăn bổ dưỡng nuôi nấng đời sống chúng ta. Người tín đồ Đấng Christ có thể nuôi nấng mình bằng gì ngoài ra thịt và huyết Chúa Giê-xu? Đây là bánh từ trời xuống, hễ ai ăn, sẽ không chết”, ôi hỡinhững khách hành hương mỏi mệt trong đồng vắng tội lỗi này, nếukhông tìm được một miếng nhỏ nơi Ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết được cái đói của tâm linh bạn! Đấng Christ là nguồn an ủi của đời sống chúng la. 

                 Tất cả những niềm vui thật từ Ngài mà đến; trong lúc gian truân, sự hiện diện của Chúa an ủi chúng ta. Trừ ra Ngài thì không có gì đáng cho chúng ta còn sống, vì sự nhơn từ Chúa tốt hơn mạng sống. Đấng Christ là đối lượng của đời sống chúng ta. Chiếc tàu vội vàng hướng về hải cảng làm sao, người tín hữu cũng phải mau mau tìm về bến là ngực củaCứu Chúa y như vậy. Mũi tên bay đến mục tiêu như thế nào, Cơ Đốc nhân cũng chạy bay hướng vệ việc thành toàn sự thông công với Chúa Giê-xu Christ y như vậy. Người chiến sĩ xung trận vì vị tướng lãnh của mình và được chủ tướng đội lên đầu chiếc vòng hoa chiến thắng làm sao, thi cũng vậy, người tín đồ chiến đấu cho Đấng Christ và được đắc thắng trong chiến thắng của Chủ mình. Vì đối với người ấy, “sống là Christ”. Đấng Christ là gương mẫu của đời sống chúng ta.

                 Nếu có cùng một sự sống ở bên trong, thì theo một phạm vi rộng lớn, phải có cùng một loạt phát triển, nảy nở bên ngoài. Nếu chúng ta sống trong mối thông công thân mật với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ lần lần trở nên giống như Ngài. Chúng ta sẽ đặt Ngài trước mặt làm gương mẫu đễ chúng ta bắt chước theo, chúng ta sẽ tìm cách dẫm lên các dấu chơn Ngài cho đến chừng Ngài trở thành mão miện quang vinh của đời sống chúng ta. Ôi, vì Đấng Christ là sự sống của người tín đồ, chúng tađược an toàn, tôn trọng, hạnh phước biết bao!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn