09:00 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 9896

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054480

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

ĐIỀU CHÚA CHẲNG NGHĨ ĐẾN

Thứ năm - 08/12/2016 20:06
ĐIỀU CHÚA CHẲNG NGHĨ ĐẾN

ĐIỀU CHÚA CHẲNG NGHĨ ĐẾN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:31 Chúng nó đã xây cất các nơi cao của Tô Phết, trong trũng của con trai Hi Nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều Ta chẳng từng dạy, là điều Ta chẳng hề nghĩ đến.
 

ĐIỀU CHÚA CHẲNG NGHĨ ĐẾN
                 

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:31

                 Chúng nó đã xây cất các nơi cao của Tô Phết, trong trũng của con trai Hi Nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều Ta chẳng từng dạy, là điều Ta chẳng hề nghĩ đến.

                 Bài giảng đầy sức mạnh của Giê-rê-mi phơi bày sự tận cùng khủng khiếp của việc thờ lạy hình tượng: Không những dân sự thờ lạy tà thần thay vì Đức Chúa Trời thật, mà họ còn dâng chính các con mình làm của lễ trong những nơi cao tại trũng Ben Hi-nôm. Trũng này là một hố rác nằm ngoài những vách thành.

                 Những tư tưởng thế này quá tàn ác, là điều Chúa chưa hề nghĩ đến. ít nhất trong hai trường hợp khác, Giê-rê-mi đã giảng rằng nghi lễ này ghê tởm quá đến nỗi Chúa chưa hề nghĩ đến (19:5; 32:35). Giê-rê-mi nhấn mạnh rằng dầu trong lời Chúa hoặc trong tư tưởng thì Ngài cũng chưa hề tán thành việc giết con trẻ như một hành động của sự thờ phượng.

                 Làm thế nào Chúa lại chưa nghĩ về một việc như vậy? Chẳng phải Chúa là Đấng biết hết mọi sự sao? Vâng, đúng vậy.

                 Kinh Thánh dạy rằng Chúa là Đấng Toàn Tri. Chúa biết mọi sự về mọi loài thọ tạo. Lúc nào Ngài cũng nhận biết công việc của loài người. Không ai có thể giấu Ngài bất cứ điều gì (Hê-bơ-rơ 4:13).

                 Tư tưởng của Chúa là vô hạn. Ngài biết và hiểu từng tư tưởng của loài người. Ngài quen biết tất cả đường lối của loài người (Thi Thiên 139: 1-18).

                 Đức Chúa Trời thánh khiết không mất đi sự thánh khiết của Ngài khi Ngài biết về những vấn đề bất khiết của loài người. Ngài biết rằng những con người tội lỗi có thể dâng sinh tế bằng con trẻ. Tuy nhiên, Chúa không hề truyền lệnh về tập tục ghê tởm này như sự hỗ trợ cho sự thờ phượng Ngài!

                 Có lẽ những nhà lãnh đạo tôn giáo người Giu-đa trích dẫn Kinh Thánh để bênh vực cho việc dâng con qua lửa. Có lẽ họ sẽ nói đến mạng lệnh dâng con đầu lòng cho Ngài (Xuất 22:29). Bi thảm thay khi họ đi quá xa trong việc giải nghĩa Kinh Thánh sai trật và đốt cả con gái của mình trên lửa.

                 Tiếng Hê-bơ-rơ địch chữ "tâm trí" theo nghĩa đen là "tấm lòng". Chúa phán rằng việc dâng con cho các thần khác không nằm trong tấm lòng của Ta. Ngài biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng đó không phải là điều lòng Ngài muốn cho dân sự của Ngài. Những nhà lãnh đạo tôn giáo lý luận rằng mạng lệnh này đã được Ngài khẳng định. Nhưng họ không hiểu tấm lòng của Ngài.

                 Làm thế nào để Bạn đến gần tấm lòng của Chúa hơn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn